- Hưng Yên cũng có một vụ leo tường vì bịt ngõ.
- Mở rồi.
- Mở bao giờ, sao hay vậy?
- Hay gì mà hay. Vụ việc kéo dài cả 2 năm. Kiện cáo lung tung. Chính quyền bất lực.
- Thế sao...
- Trong cái rủi có cái may. Chủ nhà... qua đời mấy ngày không đưa tang được. Chính quyền... buộc phải quyết tâm. Nhà hàng xóm đành xuống thang. Nghĩa tử là nghĩa tận.
- Còn vụ leo tường Hà Nội...?
- Cùng tắc biến, biến tắc thông. Nhưng nói dại, nếu nhà phải leo tường có người tận thế...
- Đúng là chuyện bi hài. Nhưng không phải không có lý.
PHÚ THÁI