(SGGPO). - Một thanh niên 30 tuổi ở xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội bị tai nạn nghiêm trọng không qua khỏi đã được gia đình đồng ý hiến tạng. Nhờ quả tim, lá gan và 2 quả thận của người thanh niên hiến tạng này mà 4 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đã được ghép tạng, thoát khỏi cái chết đang cận kề.
Ngày 28-7, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y đã tổ chức họp báo về ca ghép tạng cho 4 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo từ một người chết não hiến tạng. Ông Đỗ Quyết- Giám đốc Học viện Quân y cho biết, vào sáng 27-7, Bệnh viện Quân y 103 tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân 30 tuổi, ở xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Nam thanh niên này nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng ở vùng thái dương trái, dập não ở 2 bán cầu, dập phổi và gẫy đầu dưới xương quay do bị tai nạn rơi từ trên cao xuống đất. Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Hồi sức đã thực hiện mọi biện pháp hồi sức, cấp cứu tích cực nhất nhưng bệnh nhân vẫn không thoát được trạng thái chết não.
Trước tình trạng trên, các bác sĩ của Bệnh viện Quân y 103 đã động viên người mẹ của bệnh nhân đồng ý hiến tạng của con trai mình để cứu người khác. Trước sự động viên của các bác sĩ và nhận thấy đây là một nghĩa cử rất cao đẹp, người mẹ này đã đồng ý hiến tạng của con trai mình để cứu người dù còn đang rất bàng hoàng, đau đớn trước cái chết thương tâm và bất ngờ của con trai.

Các bác sĩ đang thực hiện một ca ghép gan từ người cho chết não
Ngay sau khi nhận được sự đồng ý hiến tạng của gia đình bệnh nhân, ngay trong đêm 27-7, các bác sĩ của Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Việt Đức đã lấy tim, gan và hai quả thận của nam thanh niên bị tai nạn trên để ghép cứu sống 4 bệnh nhân đang cận kề cái chết vì bệnh hiểm nghèo. Trong đó, các bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 103 đã ghép tim cho chiến sỹ Nguyễn N. T., ghép thận cho bệnh nhân Vũ X. C. và Trần T.H. Còn lại lá gan được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức để ghép cho một bệnh nhân đang chờ được ghép gan tại bệnh viện. Hiện nay, cả 4 bệnh nhân sau khi được ghép tạng, sức khỏe đều đang tiến triển khả quan.
Được biết, người thanh niên chết não hiến tạng là con thứ 3 trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Tuyết Nghĩa, trước khi vụ tai nạn xảy ra, anh là một công nhân hàn xì và chưa lập gia đình.
MINH KHANG
Các tin, bài viết khác
-
Thêm 3 ca mắc Covid-19, Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra chống dịch tại “điểm nóng” Kiên Giang
-
Vụ nhiều học sinh bị ngộ độc khi chơi slime ở Đà Nẵng: Học sinh làm slime theo hướng dẫn trên YouTube
-
Chưa cấp phép cho vaccine Covid-19 của Moderna
-
6 người mắc Covid-19 trên 3 chuyến bay từ nước ngoài tới Khánh Hòa
-
6 lọ thuốc giải độc Clostridium Botulinum đã về đến Việt Nam
-
Chuyển giao kỹ thuật can thiệp nội mạch thần kinh và nội soi khớp
-
Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh: Đồng hành cùng Campuchia chống dịch
-
Tiêm vaccine đủ mũi để phòng viêm não Nhật Bản và viêm màng não mô cầu
-
TPHCM đã nhận 56.250 liều vaccine Covid-19
-
An Giang: 12 trường hợp F1 đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2