
(SGGPO).- Theo NBC News, Wassef Ali Hassoun, binh nhì thủy quân lục chiến Mỹ từng bị cáo buộc đào ngũ đột ngột quay về, trình diện trước Sở điều tra tội phạm hải quân Mỹ (NCIS) ở Bahrain.
Lần cuối cùng mà các đồng đội nhìn thấy Wassef Ali Hassoun là đúng 10 năm trước, vào tháng 6-2004 tại căn cứ ở thành phố Fallujah, tỉnh Al Anbar, Iraq. Vài ngày sau đó, anh xuất hiện trong một đoạn băng ghi lại cảnh được cho là anh bị bắt cóc. Tuy nhiên, 1 tháng sau đó, người ta thấy anh xuất hiện an toàn tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Beirut của Lebanon.
Sau 5 tháng điều tra, hồ sơ của Wassef Ali Hassoun đã được chuyển đến các công tố viên và họ cáo buộc anh đã cố tình đào ngũ bằng cách giả bị bắt cóc. Anh cũng bị khép tội đánh cắp chiếc xe bọc thép Humvee để trốn khỏi căn cứ.
Sau 10 năm sống ở Labanon, Wassef Ali Hassoun quyết định trở về Mỹ để chịu hình phạt. Các quan chức điều tra nói rằng, Ali đã quá sợ hãi cuộc sống bất ổn ở Lebanon.

Wassef Ali Hassoun
NHƯ QUỲNH