Người chết 6 năm vẫn bị gọi đóng thuế?!

Người chết 6 năm vẫn bị gọi đóng thuế?!

Năm 1995, vợ chồng chị Ngô Thị Bích Liên có mua căn nhà số 127/7 tổ 6 (nay là nhà số  31 đường số 10, khu phố 3, phường Linh Đông quận Thủ Đức TPHCM). Đến năm 2007, chị Liên nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (giấy đỏ). Thế nhưng, từ thời điểm đó cho đến nay, chị Liên vẫn tiếp tục nhận được giấy báo đóng thuế nhà đất của Chi cục thuế quận Thủ Đức mang tên Nguyễn Thị Đặng, chủ cũ của căn nhà nói trên - dù bà Đặng đã mất từ năm 2003 (có giấy chứng tử do UBND phường cấp).

Chị Liên cho biết, lúc bà Đặng còn sống, do liên tục bị gọi đóng thuế cho căn nhà đã bán cho chị Liên, bà Đặng đã làm giấy xác nhận, trong đó ghi rõ: “Tôi là Nguyễn Thị Đặng, đã bán căn nhà số 127/7 tổ 6 cho bà Ngô Thị Bích Liên. Vậy bà Liên mới là người đóng thuế nhà đất”. Trong giấy xác nhận này, có phần xác nhận của tổ trưởng Nguyễn Văn Hiệp, với nội dung: “Xác nhận bà Ngô Thị Bích Liên đã mua căn nhà nêu trên. Xin yêu cầu phòng thuế không mời bà Nguyễn Thị Đặng nộp thuế nữa”. Thế nhưng, dù đã trưng ra tờ giấy xác nhận này và nhiều lần xin được chuyển tên trong hồ sơ đóng thuế nhưng yêu cầu của chị Liên vẫn không được thực hiện.

Chị Ngô Thị Bích Liên trưng ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình và nhiều giấy báo đóng thuế mang tên người đã chết.
Chị Ngô Thị Bích Liên trưng ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình và nhiều giấy báo đóng thuế mang tên người đã chết.

Mãi đến tháng 5- 2009, lần đầu tiên, chị Liên mới nhận được tờ thông báo nộp thuế nhà đất của Chi cục thuế quận Thủ Đức mang đúng tên chồng mình là Đỗ Hồng Tâm. Thế nhưng, khi lên đóng thuế thì chị Liên được thông báo: không thể đóng thuế do tên trên giấy báo thuế và tên trong hồ sơ không khớp nhau. Nghĩa là trong hồ sơ lưu tại cơ quan thuế, người có trách nhiệm nộp thuế vẫn là bà Nguyễn Thị Đặng.

Chị Liên bức xúc nói: “Nhà, đất của mình từ trước tới giờ mà cầm giấy báo mang tên người khác thì đóng thuế được, bây giờ chuyển được qua tên mình thì lại không đóng được. Trong giấy báo có ghi rõ dòng chữ: “Nếu không nộp đúng thời hạn sẽ bị phạt nộp chậm và xử lý theo luật”. Không biết rồi đây chúng tôi sẽ bị “xử lý theo luật” như thế nào?”. Mới đây, chị Liên tiếp tục đề đạt nguyện vọng được chuyển tên thì cán bộ phường yêu cầu chị phải làm đơn xin chuyển tên.

Cùng lâm vào tình cảnh như chị Liên là trường hợp của chị Giang Thị Hồng Châu, ngụ tại số 108 Trần Văn Nữa phường Linh Tây quận Thủ Đức. Chị Châu mua căn nhà 108 Trần Văn Nữa cách đây 5 năm. Tuy nhiên, dù gia đình chị Châu đã nhận được giấy Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (người đứng tên trên giấy tờ nhà là bà Võ Thị Kim Hương- mẹ chị Châu) nhưng từ trước đến nay, giấy thông báo nộp thuế nhà đất vẫn tiếp tục mang tên Vũ Thị Kim Tuyết- chủ cũ của căn nhà. Điều đáng nói là bà Tuyết đã đi nước ngoài định cư hơn 10 năm nay. “Nhà đất của mình mà cứ phải nộp thuế mang tên người khác, tôi không yên tâm chút nào”- chị Châu nói.

Cả chị Liên và chị Châu cùng có một thắc mắc: giấy chủ quyền nhà đất và giấy báo đóng thuế đều do cơ quan nhà nước cấp cho dân. Tại sao chỉ có một động tác nhỏ là cập nhật chuyển tên chủ sở hữu cho dân mà các cơ quan công quyền lại không làm mà bắt dân phải chờ đợi và làm đơn xin? Thắc mắc của chị Liên và chị Châu, chúng tôi xin chuyển tới Chi cục thuế quận Thủ Đức.

 MAI HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục