Người đoạt 3 giải thưởng âm nhạc năm 2005

HÀ GIANG
Người đoạt 3 giải thưởng âm nhạc năm 2005

Đó là vợ chồng nhạc sĩ nghệ sĩ Lư Nhất Vũ - nhà thơ Lê Giang. Riêng giải thứ 3 là giải cá nhân dành riêng cho nhạc sĩ Lư Nhất Vũ trong thể loại hợp xướng…

Người đoạt 3 giải thưởng âm nhạc năm 2005 ảnh 1

Hai nghệ sĩ trong chuyến sưu tầm những bài hát ru ở Phú Yên.

Giải thưởng âm nhạc năm 2005 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng ở mảng lý luận, thể loại công trình nghiên cứu sưu tầm: “Hát ru Việt Nam” (Lư Nhất Vũ – Lê Giang) đoạt giải nhất; thể loại biên soạn, tư liệu, sưu tầm, giáo khoa (không có giải nhất), giải nhì: công trình “Dân ca Trà Vinh” (nhóm Lư Nhất Vũ – Nguyễn Văn Hoa – Lê Giang).

Ở mảng khí nhạc, thể loại hợp xướng, tác phẩm “Khởi nghĩa Nam kỳ” (Lư Nhất Vũ) đoạt giải ba. Khi chúng tôi gặp hai nhạc sĩ đầy tâm huyết đối với âm nhạc dân tộc để được lắng nghe tâm sự về những thành quả to lớn mà họ đã đạt được trong năm qua, cả hai cứ nhắc đi nhắc lại: “Đây là một công trình tập thể, công chính thuộc về dân gian, về cha ông ta xưa kia đã sáng tác, tiếp đó là công của bạn bè, đồng nghiệp trong cả nước đã chắt góp, lưu giữ và chúng tôi chỉ có công chạy tới để góp nhặt mà thôi. Chúng tôi tự nhận là những người có công thứ ba…”.

Suốt trong câu chuyện về quá trình thực hiện, không ít lần những cái tên của các nghệ nhân dân gian, các nhạc sĩ, các nhà nghiên cứu ở khắp các tỉnh thành trong cả nước đã được hai nghệ sĩ nhắc tới đầy trân trọng.

Chúng tôi cũng tìm thấy giữa những trang “Hát ru Việt Nam” những lời tâm sự chân tình, sâu sắc của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ: “Xuất phát từ ý tưởng đẹp gặp nhau giữa NXB Trẻ và nhóm sưu tầm dân ca muốn có một cuốn sách về hát ru Việt Nam, nhóm thực hiện chúng tôi càng đi càng xa, có lúc tưởng chừng như vừa ý đẹp lòng với những gì mình đang có, nhưng lại không yên tâm vì biết đâu chịu khó sẽ hay hơn nữa, sẽ đầy đủ hơn nữa… Rất may các bạn đồng nghiệp khắp nơi từ Kiên Giang, Bạc Liêu, từ Đồng Nai, Đắc Lắc, đặc biệt từ những bà con cô bác lớn tuổi các tỉnh miền Bắc, miền Trung đang sinh sống tại TPHCM đã sẵn sàng chắt chiu cho chúng tôi những khúc hát ru mang theo từ Hà Nam, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận…”.

Và trước những giải thưởng, hai lão nghệ sĩ đã nói: “Chúng tôi nghĩ giải thưởng là hoàn toàn xứng đáng, đó là kết quả của anh em chúng tôi trong mấy chục năm qua. Nếu “Hát ru Việt Nam” chỉ đoạt giải nhì, giải ba thì rất buồn, nhưng giải nhất chúng tôi cũng không ngạc nhiên. Với “Dân ca Trà Vinh” cũng vậy, công trình xứng đáng với giải nhì. Thực ra, đối với chúng tôi, giải thưởng thực chất cho sự nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn các công trình này là vô giá…”.

HÀ GIANG

 

Tin cùng chuyên mục