Đến thăm đảo Trường Sa Lớn (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), có cảm giác như đang ở một làng quê nào đó ở đất liền. Ngoài những anh lính Hải quân, những nụ cười hồn hậu của người dân còn có cả tiếng đọc bài hồn nhiên, tinh nghịch của những đứa trẻ…
![]() |
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư thăm hỏi và động viên các em học giỏi, chăm ngoan. |
Nơi đảo xa, tuy còn những khó khăn, thiệt thòi hơn so với các em nhỏ trong đất liền, nhưng những em bé, những mầm xanh tương lai ở đây vẫn luôn cố gắng học tập, ấp ủ ước mơ trở thành những bác sĩ, cô giáo, chú lính Hải quân… nối tiếp cha ông giữ gìn, xây dựng biển đảo quê hương.
![]() |
Các em bé tại đảo thích thú với chiếc máy bay đồ chơi vừa được tặng. |
THANH AN
Các tin, bài viết khác
-
“Nhộn nhịp” xe dù, bến cóc
-
Tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương
-
Sẻ chia cùng sinh viên nghèo
-
Gần 3.000 trường hợp bị tước giấy phép lái xe
-
Những cuộc tất niên mờ ảo
-
Đảo ngọc Phú Quốc với nỗi lo ô nhiễm
-
Nhiều hãng xe thương hiệu đi miền Trung hết vé các ngày cao điểm tết
-
Giai phẩm SGGP Xuân Tân Sửu 2021
-
Yêu cầu khắc phục bất cập của hệ thống thu phí điện tử không dừng
-
Cần những chính sách căn cơ để phát triển toàn diện thanh niên