Say đắm Cuba…

Những gợi nhớ về thời bao cấp…
Say đắm Cuba…

Những ký ức về thời bao cấp khiến tôi có chút sững sờ khi bước xuống phi trường quốc tế La Habana. Sân bay là một công trình kiến trúc có nội thất và nhiều tiện nghi hiện đại. Dường như đó đang là một Cu ba khác, tươi tắn hơn những hình dung về một đất nước cách biệt với thế giới bên ngoài sau mấy mươi năm bị bao vây, cấm vận.

Những gợi nhớ về thời bao cấp…

Không biết vẻ tươi tắn ấy có liên quan gì đến tâm trạng người dân Cuba đón nhận việc Mỹ bãi bỏ cấm vận với đảo quốc này. Còn với các du khách Việt, phần nhiều là lớp người đã bươn chải qua những năm tháng thời bao cấp, đến Cuba những ngày này như trải nghiệm lại cảm giác về một phần cuộc sống của chính mình đang trôi qua.

Đường phố La Habana còn phổ biến xe hơi Lada, Volga. Chính sách cấm vận đã biến Cuba thành một thiên đường xe cổ của Mỹ. Xe cổ được dùng để chạy taxi hàng ngày cho du khách, còn người dân địa phương chủ yếu dùng xe buýt công cộng. Không có nhiều xe hơi, những con đường ở Cuba trở nên phong quang, thoáng đãng.

Người dân Cuba còn sống trong khung cảnh bao cấp khá toàn diện. Lương thực được nhà nước lo: Mỗi sáng mỗi người được cấp 2 ổ bánh mì miễn phí, mỗi tháng nhận 5kg gạo và 5kg đậu đen (bữa cơm hàng ngày của người Cuba là cơm trộn đậu). Thịt là một thứ khá đắt đỏ so với mức lương của người dân. Mức lương một giảng viên đại học trung bình cỡ khoảng 1.000 peso (tương đương 50 USD). Những cửa hàng mậu dịch mang nhiều dáng vẻ của cửa hàng mậu dịch quốc doanh ở miền Bắc thời trước đổi mới.

Với mức sống vật chất có thể nói còn hết sức khó khăn đó, người dân Cuba lại được thụ hưởng một hệ thống phúc lợi có thể nói ở mức tốt nhất thế giới. Người dân được đi học miễn phí. Đồng phục học sinh được nhà nước chu cấp. Hệ thống y tế của Cuba được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá là một trong những hệ thống y tế tốt nhất thế giới…

Phần đời sống gợi nhớ về những năm tháng bao cấp đối với du khách người Việt có trong chính những nghịch lý có phần hiển hiện ấy.

Sống chậm và đam mê…

Đến Cuba, du khách như thoát khỏi những quay cuồng của nhịp sống công nghiệp hiện đại, để tận hưởng hương vị rất riêng, chậm rãi nhưng không kém hồn nhiên và say đắm. Khắp nơi ở Cuba tràn ngập âm nhạc. Từ xe ô tô đến vỉa hè, trong mỗi căn nhà, ở đâu cũng có tiếng đàn ghita Flamenco rộn ràng. Hình như mỗi người Cuba sinh ra đều đã là nghệ sĩ. Người lớn, trẻ nhỏ, góc phố, vỉa hè, chỉ cần vài ba người là họ đã thành một nhóm nhạc đầy đam mê, quyến rũ… Những điệu nhảy bốc lửa Salsa, Rumba, Chachacha… dường như đã là một phần tính cách của người dân Cuba…

Du khách Hoàn Mỹ say sưa hát cùng nghệ sĩ đường phố ở Habana, Cuba (tháng 3-2015).

Bãi biển Varadero dài đến 22km, nước xanh, trong vắt, lấp lánh. Cùng với thiên đường đầy nắng gió ấy là một hệ thống phục vụ rất chuyên nghiệp. Khách sạn, các quán bar mở cửa 24/24, tận tình với đủ thứ thức uống, từ cà phê Capuccino, nước trái cây ép, đến bia, cocktail, rượu rhum, vodka... Những làn da nâu rám nắng của du khách đến từ mọi nơi trên thế giới đã làm cho du lịch trở thành nền kinh tế số 1 của Cuba. (Thứ 2 là kiều hối và thứ 3 là xuất khẩu xì gà).

Buổi tối, trong các quán bar, ban nhạc với dàn âm thanh hiện đại, chuyên nghiệp chơi đủ loại từ Blue đến Pop, Rock, du khách đến đây có thể đắm mình trong giai điệu Flamenco, Chachacha sôi động, cuồng nhiệt giữa ánh đèn màu nhấp nháy...

Công ty Du lịch Hoàn Mỹ - 273B An Dương Vương, P.3, Q.5, TP.HCM. ĐT: 08 38 336 336, Hotline: 0938 336 336, Email:  info@dulichhoanmy.com, www.dulichhoanmy.com

Tin cùng chuyên mục