- Không có đấu giá nào siêu như đấu giá chứng khoán.
- Sao vậy?
- Giá đấu tăng lên như… pháo thăng thiên, có khi gấp… vài trăm lần giá khởi điểm.
- Nghĩa là…
- Có cổ phiếu giá khởi điểm chỉ có 43.000 đồng/cổ phần, khi đấu giá được “đẩy” lên 50 triệu đồng/cổ phần. Có cổ phiếu giá thực là 20.000 đồng được bỏ giá tới mức “không tưởng” là… 56 triệu đồng.
- Hay tại các công ty đó kinh doanh hiệu quả nên giá nào các đại gia cũng dám mua.
- Mua đâu mà mua. Họ đặt giá ảo để đẩy giá thực lên và… đục nước béo cò.
- Ô bác ơi! Thế là chiêu… siêu lừa? Lại… làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền. Họ là phù thủy.
- Nên cần bùa trấn ma.
- Trấn làm sao?
- Không chỉ giá sàn mà phải quy định cả giá trần.
Kim Thành