Khắc phục hậu quả bão, lũ tại miền Trung, Tây Nguyên

Sớm ổn định cuộc sống

“Siêu bão” mới sẽ đi vào biển Đông
Sớm ổn định cuộc sống

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Trung tâm PCLB miền Trung – Tây Nguyên, tính đến chiều 2-10, thiệt hại về tài sản do bão lũ gây ra cho các tỉnh TP miền Trung – Tây Nguyên ước tính hơn 10.484 tỷ đồng; trong đó, Hà Tĩnh: 50,7 tỷ đồng, Quảng Trị: 909 tỷ đồng; Thừa Thiên Huế: 343 tỷ đồng, Đà Nẵng: 450 tỷ đồng, Quảng Nam: 3.500 tỷ đồng, Quảng Ngãi: 4.600 tỷ đồng, Bình Định: 115 tỷ đồng, Phú Yên: 34 tỷ đồng, KonTum: 207 tỷ đồng, Đắc Lắc: 130,67 tỷ đồng.

“Siêu bão” mới sẽ đi vào biển Đông

Chiều 2-10, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, Đài Hải quân Mỹ và nhiều đài trong khu vực lại nhận định, hôm nay sau khi đi qua đảo Palaui (Philippines), siêu bão Parma sẽ đổi hướng, đi vào biển Đông và hướng thẳng về phía Việt Nam.

Ông Hải khẳng định, đây là một cơn bão mạnh hơn nhiều cơn bão số 9 vừa qua, hiện đã đạt cấp 15-16 và có thể còn mạnh lên cấp 17, khiến Philippines đang phải khẩn cấp lo các biện pháp chuẩn bị ứng phó. Hướng di chuyển của bão Parma là Tây Bắc. Khoảng ngày 4-10, sau khi đổ bộ vào phía bắc Philippines, siêu bão có thể đi vào biển Đông.

Do hướng di chuyển của bão nên các chuyên gia cảnh báo, các tàu đang đánh cá ở giữa biển Đông không nên đi lên phía Bắc biển Đông và ở khu vực Nam biển Đông cũng cần đề phòng gió mạnh.

Hôm qua, với sự giúp đỡ của các lực lượng xung kích cơ động, hàng ngàn nhà dân bị sập và tốc mái trong mưa bão số 9 thuộc các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Hương Trà và Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã cơ bản được dựng và lợp lại mái nhà.

Tỉnh có văn bản đề nghị Chính phủ và các bộ ngành Trung ương hỗ trợ 500 tấn gạo cho nhân dân trong vùng bị ngập lụt; 300 tấn lúa giống để gieo cấy vụ đông xuân 2009-2010; hỗ trợ 200 tỷ đồng khắc phục bước đầu về nhà cửa, trường học, trạm xá, hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu… 

Đến chiều 2-10, Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng đã thu gom khoảng 80% lượng rác thải do bão gây ra; gần 100% số hộ dân đã được cung cấp điện trở lại. Tiến hành phun thuốc khử trùng, cấp phát trên 1.000 viên Cloramin B cho người dân để khử trùng nguồn nước giếng. TP Đà Nẵng hỗ trợ cho mỗi gia đình có người chết, mất tích 3 triệu đồng, 1,5 triệu đồng cho gia đình người bị thương. Hỗ trợ 5 triệu đồng/một nhà bị trôi, sập; 2 triệu đồng/một nhà bị tốc mái hoàn toàn. Riêng tàu thuyền theo mức độ và công suất sẽ được hỗ trợ 500.000 - 3 triệu đồng/chiếc.

Trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh KonTum, có đến 39 vị trí bị sạt lở ta luy, trong đó có 21 điểm tắc đường. Cho đến chiều ngày 2-10, giao thông vẫn bị ách tắc tại đèo Lò Xo và đoạn từ huyện Ngọc Hồi đến huyện Đăk Glei.

Trên quốc lộ 24 (từ KonTum đi Quảng Ngãi), sạt ta luy 41 vị trí, đến ngày 3-10 mới thông xe. Trên quốc lộ 14C, cây ngã đổ, dây điện rơi xuống đường, trụ điện nghiêng, đường trơn lầy, đi lại rất khó khăn, hiện tại đang tắc giao thông từ km 41 trở đi. Còn trên các tỉnh lộ 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, hầu như giao thông nội vùng chưa khắc phục được.

Nhằm ứng phó kịp thời với các dịch bệnh có thể xảy ra sau cơn bão số 9, Bộ Y tế đã cấp bổ sung thuốc Cloramin B cho Trung tâm Y tế của 9 huyện, thành phố và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh KonTum. Hiện tại, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện đã sẵn sàng triển khai công tác phòng chống dịch bệnh.

Hà Tĩnh đối mặt với lũ mới

Tính đến 18 giờ 30 ngày 2-10, hai huyện miền núi vùng “rốn lũ” nhất của tỉnh Hà Tĩnh là huyện Vũ Quang và Hương Khê đang phải đối mặt với một trận lũ lịch sử. Tất cả trường học đóng trên địa bàn đều cho học sinh nghỉ học, điện mất, mạng lưới thông tin liên lạc, giao thông bị tê liệt hoàn toàn...

Ông Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, cho biết, trong 2 ngày 1 và 2-10, liên tiếp có mưa rất to, trữ lượng nước từ khu vực thượng nguồn sông Ngàn Sâu, Ngàn Trươi đổ về dồn dập khiến cho tình trạng ngập lũ trên địa bàn toàn huyện này càng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Trong đó, 7/12 xã, thị trấn của huyện gồm: Hương Thọ, Đức Liên, Đức Hương, Đức Bồng, Đức Giang, Đức Lĩnh và Ân Phú với gần 5.000 nhân khẩu tiếp tục bị nước lũ cô lập hoàn toàn, hơn 200 ngôi nhà dân bị ngập sâu trong biển nước, 50 ngôi nhà bị sập và tốc mái hoàn toàn, hàng trăm kilômét đường giao thông, cầu cống, đập Sao Nha, Sanh Nậy, ở xã Đức Bồng và đập Nẩy Cầu ở xã Đức Hương bị sạt lở nghiêm trọng.

Huyện nhờ xuồng máy cao tốc của quân đội chuyển khẩn cấp hơn 700 thùng mì tôm, lương khô và nước uống nữa xuống tận 7 xã bị cô lập để cứu đói, sơ tán người già, trẻ em đến nơi an toàn.

Ngày 2-10, lũ tiếp tục dâng cao chạm mái nhà dân tại xã Tân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình).

Ngày 2-10, lũ tiếp tục dâng cao chạm mái nhà dân tại xã Tân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình).

Cùng thời điểm toàn huyện Hương Khê đã có 5 xã, gồm; Lộc Yên, Hương Giang, Hương Thủy, Hà Linh, Phương Mỹ, Phương Điền với 5.500 hộ dân bị ngập chìm trong biển nước và khoảng 20.000 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Huyện Hương Khê đã khẩn cấp xuất kho gần 1.000 thùng mì tôm, lương khô để tiếp cận cấp phát cho từng người dân ở trong vùng ngập lũ nặng và thành lập khẩn cấp 2 đội xung kích về tận địa bàn 5 xã bị cô lập giúp nhân dân chống lũ và khắc phục nhà cửa ngay sau khi lũ bắt đầu rút.

Các tuyến tỉnh lộ 15 nối liền từ TP Hà Tĩnh đi lên huyện Hương Khê và tuyến đường từ huyện Đức Thọ đi lên huyện Vũ Quang đã bị nước lũ chia cắt hoàn toàn.

Ngày 2-10, tại huyện Minh Hóa (Quảng Bình), lũ vẫn lên ở mức cao do mưa lớn gây ra. Đường Hồ Chí Minh ngập nhiều đoạn sâu trong hơn 1m nước, đường vào đồng bào Rục ngập sâu 4m, kéo dài hơn 1km. Đặc biệt, tại xã Tân Hóa, nước dâng ngập chạm mái nhà người dân. Toàn xã có hơn 2.000 nhân khẩu thì hàng trăm người phải rời bỏ nhà cửa lên núi tránh lũ. Hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, lũ rút rất chậm. Hơn 30.000 nhà dân tại hai huyện này bị lũ cô lập.

Học sinh chưa thể đến trường

Chiều 2-10, trao đổi với PV Báo SGGP, thầy Nguyễn Tấn Thắng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết: Cho đến ngày 2-10, tất cả học sinh các trường ở địa bàn huyện Đại Lộc vẫn chưa thể đi học trở lại do còn ngập lũ hoặc ngập bùn non sau lũ.

Nặng nhất là các xã bị ngập lũ nặng ở vùng B Đại Lộc như: Đại Phong, Đại Thắng, Đại Cường và các xã vùng A như: Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn. Đây là các địa phương bị cơn lũ chưa từng có trong lịch sử nhấn chìm nhiều ngay qua và cuốn trôi bàn ghế, sách vở, cơ sở vật chất và làm sập tường, tốc mái. Sở giao quyền cho hiệu trưởng các trường quyết định ngày đi học trở lại, nhưng chậm nhất không quá ngày 7-10.

Sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết, cũng phải mất 3 ngày nữa mới có thể có một vài trường học ở Quảng Ninh, Lệ Thủy mới trở lại học bình thường do lũ còn cô lập nhiều vùng.

Em Nguyễn Hữu Đức (thôn 8 Đại Hưng, Quảng Nam) sắp xếp sách vở bị ngâm nước.

Em Nguyễn Hữu Đức (thôn 8 Đại Hưng, Quảng Nam) sắp xếp sách vở bị ngâm nước.

Ngày 2-10, ông Trần Xuân Phụ, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết, dù lũ bắt đầu rút nhưng do triều cường lên mạnh khiến các xã Quảng Lợi, Quảng Thành, Quảng An đường ngập sâu gần một mét nước, người dân phải đi bằng thuyền. Ít nhất 1 tuần đến 10 ngày nữa học sinh (nhất là học sinh THCS, tiểu học, mầm non) trên địa bàn mới có thể quay trở lại trường lớp.

Đến chiều 2-10, nhiều xã ở huyện Hải Lăng, Triệu Phong tỉnh Quảng Trị vẫn bị ngập sâu và chia cắt. Ước tính có đến 10.000 học sinh phải nghỉ học; ít nhất đến ngày 7-10 mới bắt đầu đi học lại.

Chưa khắc phục xong tuyến đường sắt qua Quảng Ngãi

Theo ông Phạm Quỳnh, Trưởng ga Quảng Ngãi: Đến 18 giờ ngày 2-10, đoạn đường sắt qua xã Bình Nguyên, Bình Trung và đoạn qua cầu Trà Bồng (thuộc huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vẫn chưa được khắc phục. Hiện có một chuyến tàu SE4 từ phía Nam đi ra với hơn 300 hành khách đang phải dừng tại ga Quảng Ngãi, mặc dù trước đó đơn vị này vừa trung chuyển 500 khách đến ga Trì Bình (huyện Bình Sơn) để khách tiếp tục hành trình ra Bắc. Với tiến độ khắc phục sự cố như hiện nay, rất khó thông đường trong ngày 2-10.

Hiện nay, giao thông trên tuyến ĐT 64 nối TP Đà Nẵng với hai huyện Đông Giang và Tây Giang (Quảng Nam) bị tê liệt hoàn toàn do lở núi.

Cây cầu treo Đăk My trên sông Nước Mỹ thuộc địa phận xã Phước Chánh (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) bị gãy đổ hoàn toàn, làm tê liệt giao thông lên 3 xã xa nhất huyện là Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc của huyện Phước Sơn, gần 3.000 cư dân của 3 xã này bị cô lập hoàn toàn.

Nhóm PV
Ảnh: Việt Dũng - Đình Tứ - Nguyên Khôi

Đại diện Báo SGGP (bìa trái) trao tiền hỗ trợ vợ con anh Dương Văn Bình (Qui Nhơn).

Đại diện Báo SGGP (bìa trái) trao tiền hỗ trợ vợ con anh Dương Văn Bình (Qui Nhơn).

 

Tin cùng chuyên mục