Lễ hội hoa Đà Lạt

Sự kết tinh vẻ đẹp của thiên nhiên

Sự kết tinh vẻ đẹp của thiên nhiên

Vẫn biết Đà Lạt được mệnh danh là thành phố hoa nhưng du khách đến Đà Lạt những ngày này vẫn không khỏi bất ngờ sửng sốt trước sự phong phú, đa dạng và rực rỡ sắc màu của hàng trăm ngàn loại hoa. Khai mạc lễ hội hoa diễn ra đêm 18-12 nhưng tất cả vẻ lộng lẫy của hoa như chỉ được phô ra dưới ánh nắng ban mai rực rỡ của ngày hôm sau.

Ngay cả những người dân Đà Lạt cũng bất ngờ khi chỉ sau một đêm thành phố bỗng thay đổi hẳn. Những góc phố, con đường, đài phun nước ở trung tâm, cây cầu ông Đạo… được bao phủ toàn bằng hoa. Khoảng 100.000 loại hoa đã có mặt tại thành phố để khoe hương sắc.

Sự kết tinh vẻ đẹp của thiên nhiên ảnh 1

Những tác phẩm nghệ thuật bằng hoa Đà Lạt.

Không chỉ có thế, hoa còn biến thành những tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc đáo như bức tranh hoa dài cả cây số ở ngay dưới dốc cầu vào trung tâm thành phố kết bằng từng mảng màu sáng tối, hay các bức tranh hoa ở con dốc dẫn vào khu Hoa Bình, cây đàn khổng lồ vàng rực màu hoa cúc, những nốt nhạc của bản đàn thiên nhiên sống động.

Dòng sông xinh đẹp cũng khoác lên mình tấm áo hoa từ những dòng thác hoa ở hai bên cầu soi bóng xuống. Một chú ong hoa được kết thành bè cũng dập dềnh trên làn nước.

Trung tâm của hội hoa là khu vực Vườn hoa Đà Lạt, chỉ trong một ngày đã đón hàng vạn lượt du khách tới tham quan, thưởng lãm vẻ sống động, rực rỡ của các loài hoa. Chỉ riêng địa lan thôi cũng đã có tới 400 loại. Những bức tranh hoa như níu chân du khách khiến ai ai cũng không khỏi trầm trồ, xuýt xoa.

Vòng quanh đài phun nước, trên các thảm cỏ, hoa tràn ngập. Một chú công cao khoảng 2 mét, chiếc đuôi rực rỡ thả dài trên bãi cỏ ước chừng dài gần chục mét, rộng 8 mét.

Tác phẩm nghệ thuật này đã được một nghệ nhân thực hiện trong 5 ngày với gần chục loại hoa: đỗ quyên, pensê, mắt nai, cẩm chướng, cúc, salem, lipơru, pentô. Một chú người tuyết khoác chiếc áo màu xanh, quàng chiếc khăn màu tím và đội chiếc nón màu xám mỉm cười cùng du khách. Chú cũng sinh ra từ hoa salem, đồng tiền và miệng là một đóa hồng xinh xắn.

Cỗ xe tuần lộc chở ông già Noel mang những gói quà sặc sỡ đến trẻ em ngoan cũng thu hút du khách đến chiêm ngưỡng. Phải nói, không gì sinh động và ấn tượng bằng những gì được tạo ra từ những loại hoa sinh ra ở Đà Lạt và những loại hoa ngoại chọn Đà Lạt làm quê hương dừng chân của mình.

Sau ngày khai mạc, nhưng những gì ở hội hoa vẫn đang được tiếp tục hoàn tất. Những công nhân tất bật mang hoa từ các nhà vườn, công ty đến trang hoàng thêm cho thành phố, những chiếc xe chở hoa khổng lồ từ các ngả đường tiến vào thành phố. Một Đà Lạt – thành phố hoa thực sự đang đón chào du khách.

Sự kết tinh vẻ đẹp của thiên nhiên ảnh 2
Du khách say sưa trước những cánh hoa xinh đẹp
Sự kết tinh vẻ đẹp của thiên nhiên ảnh 3
Những bông hoa thi nhau khoe sắc trong công viên Đà Lạt
Sự kết tinh vẻ đẹp của thiên nhiên ảnh 4
Thiếu nữ và hoa

Bài HÀ GIANG, ảnh AN DUNG

Tin cùng chuyên mục