Thật - ảo giữa mùa xuân châu Âu

Trào lưu chụp ảnh “sống ảo” rộ lên những năm gần đây, thu hút mọi giới, cả thế hệ gen Z lẫn các bậc phụ huynh. Nếu ở châu Á phổ biến việc sắp xếp tiểu cảnh, đại cảnh phục vụ trào lưu này thì tại châu Âu, mỗi độ xuân về, người ta được “sống thật” giữa muôn hoa rực rỡ khắp mọi nơi.

Năm nay trời ấm sớm, hoa xuân đã nở bung từ giữa tháng 3, trước cả dịp Phục sinh. Trên cao rợp trời hoa anh đào, hoa mận, hoa mai; lưng chừng bừng hoa hàng rào; dưới thảm cỏ cũng dệt muôn hoa. Những người yêu thích cái đẹp không cần phải lặn lội đường xa, tiêu tốn thời gian tiền bạc mà chỉ cần bước chân ra cửa đã có thể tận hưởng trọn vẹn hương vị mùa xuân. Hương hoa xuân lúc thơm ngát, lúc nồng nàn, gió xuân hây hẩy thổi, nắng ấm mơn man và chim chóc hót líu lo. Các loài cây cỏ ở châu Âu bung hoa nở không cưỡng lại sau những ngày đông dài lạnh giá.

CN8b.jpg
Hoa anh đào thắm một góc trời ở Dresen, Đức. Ảnh: Đỉnh Anh

Kiến trúc châu Âu từ thời xưa đã chú trọng yếu tố tự nhiên, không phá vỡ cảnh quan khi xây dựng thành phố, thị trấn, làng mạc, luôn kết hợp hài hòa vào địa hình, xây dựng sử dụng nguyên liệu tự nhiên trong vùng. Cho dù đã qua hàng ngàn năm phát triển với sắc vóc, diện mạo của các đô thị sầm uất, nhưng sông núi cánh đồng rừng hay thảo nguyên đều cùng nhau tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Những hàng cây hoa đào hồng phấn nở bung cạnh các ngôi nhà cổ kính. Tháp chuông nhà thờ cũng có thể lọt vào giữa khung hình ngập hoa. Mộc lan đơm bông kín các nhành cây cổ thụ. Cả dãy mận, mơ và táo dại trắng hoa dọc bờ sông, uốn lượn theo con đường nhỏ quanh co. Trong các công viên là cả thảm hoa thủy tiên, tulip, dạ lan hương… Cao lưng chừng là các bụi đỗ quyên. Mai vàng và vô số hoa hàng rào khác tạo thành các tường hoa.

Khó có thể nói mùa nào thích hợp nhất để chụp ảnh đẹp tại châu Âu, nhưng có lẽ mùa hoa xuân nở tầm cuối tháng 3 đến hết tháng 4, sang đầu tháng 5 là dễ có nhiều ảnh đẹp nhất trong phố. Tháng 5, 6, 7 thì lại là mùa hoa cánh đồng. Người Việt ở châu Âu cũng có cuộc sống “chậm” hơn ở Việt Nam, nên mùa nào cũng thong thả tận hưởng. Sau giờ làm việc, học tập, các gia đình nhóm bạn rủ nhau ra bờ sông, đến công viên chơi đùa, đi dạo, cùng làm thủ công, vẽ tranh… Rất nhiều nhóm bạn còn kết hội đi du xuân chụp ảnh hoa, ngắm hoa ở những điểm du ngoạn nổi tiếng.

Đi lại giữa các nước châu Âu không biên giới rất thuận tiện. Trong ngày có khi kịp “điểm danh” 3 thủ đô và 5 thành phố. Nơi nào nổi tiếng với hoa gì, phù hợp với tiêu chí check-in là bạn hoàn toàn có thể sắp xếp đến ngay. Người châu Âu bản địa không có nhiều người “cuồng” chụp ảnh như phần đông người châu Á, nên du khách gốc Á có rất nhiều bối cảnh vắng người để chụp mà không cần loay hoay lựa. Nếu muốn chuyển sang cảnh thật sự không một bóng người thì bạn có thể đi ra các vùng ngoại ô, những đoạn đường nối giữa các làng quê đều ngập sắc hoa xuân.

Những địa điểm đặc sắc trong mùa hoa xuân châu Âu có thể kể đến như: Công viên hoa Keukenhof ở ngoại ô Amsterdam, Hà Lan mở cửa đến ngày 12-5 năm nay; các vườn thực vật, công viên và hai bên bờ sông Seine của thủ đô Paris, Pháp; những cánh đồng đỏ rực hoa mỹ nhân xen hoa cúc dại vàng óng ở mạn Apulia, đồi diên vĩ ở Toscana, Italy; những triền hoa hạnh nhân ở đảo Mallorca, Tây Ban Nha; đảo hoa Madeira ngoài khơi Ấn Độ Dương, Bồ Đào Nha…; và hằng hà sa số các vùng trồng cây ăn quả có ở hầu hết ngoại ô thành phố lớn khắp châu Âu đều đang vào vụ hoa táo, hoa mận, hoa đào, hay mơ. Tùy theo điều kiện của mỗi người mà đi xa hay gần, dài ngày hay ngắn ngày, hoặc thậm chí chỉ đạp xe, đi bộ ra công viên gần nhà, bạn đều có được những tấm ảnh ưng ý giữa mùa hoa xuân châu Âu.

Tin cùng chuyên mục