Những người có dịp đi ngang qua cầu số 1 (nối P13 và P14 Q8 TPHCM) vào mỗi sáng đều ngạc nhiên vì thấy đoạn đường này rất sạch, không một mảnh rác. Bởi lẽ, cứ khoảng 5 giờ 30 sáng mỗi ngày, có một ông lão ngoài 60 tuổi cặm cụi quét từng mẩu rác nhỏ (ảnh).
Công việc này ông đã làm đều đặn hơn một năm rưỡi qua. “Chẳng qua thấy đường dơ nên tôi quét thôi”, đó là câu trả lời mộc mạc, chân quê của ông, khi có ai đó hỏi về công việc không lương này.
Từ hình ảnh này, mong rằng những người qua lại trên đoạn đường nói riêng và những con đường tại thành phố nói chung, đừng xả rác bừa bãi để ông lão và những công nhân vệ sinh vơi đi nỗi cực nhọc…
Quỳnh Như