
Từ đầu giờ buổi tối 31-12-2007, nhiều nơi trên thế giới đã tràn ngập dòng người đón chào giờ phút giao thừa năm 2008.

- Lúc 20 giờ (giờ VN), tại Australia, hơn 1 triệu người đã kéo về khu vực cầu cảng Sydney để đón giao thừa với màn trình diễn pháo hoa rực rỡ (ảnh).
Khu vực gần cảng Sydney, giá phòng khách sạn lên đến 4.300 USD/đêm đã được đặt trước vài tháng. Nhiều du khách đã cắm trại ngoài trời nhiều giờ để chờ đến màn trình diễn pháo hoa. Trước đó 1 giờ, New Zealand cũng đã tưng bừng đón năm mới.
- Tại thủ đô Mátxcơva (Nga), lễ đón mừng năm mới 2008 diễn ra trong tiết trời giá lạnh, không có tuyết rơi như mọi năm. Ước tính có khoảng 2,5 triệu người dân thủ đô và du khách xuống đường chờ đón phút giao thừa.
- Lúc 22 giờ tối 31-12-2007 tại Điện Elysée, lần đầu tiên Tổng thống Pháp Nikolas Sarkozy chúc mừng người dân Pháp nhân dịp năm mới trực tiếp trên sóng truyền hình, thay vì băng ghi hình trước.
- Tại Anh, khoảng 350.000 người dân London và du khách đón năm mới 2008 trên các đường phố thủ đô. Chủ đề đại hội thể thao Olympic 2012 được thể hiện trong các màn biểu diễn ánh sáng trên bờ Nam sông Thame suốt đêm 31-12-2007.
- Tại New York (Mỹ), lễ đón năm mới 2008 thay đổi đôi chút so với mọi năm vì năm nay vừa tròn 100 năm kể từ ngày áp dụng nghi thức đồng hồ đếm ngược cho đến phút giao thừa. Năm nay quả táo kim cương truyền thống được thay bằng 9.576 bóng đèn LED cho nhiều màu sắc rực rỡ hơn nhưng không tốn nhiều điện sẽ trượt từ trên đỉnh một trong những tòa nhà chọc trời xuống dưới vào ngay phút giao thừa, đánh dấu bước sang một năm mới trước sự chứng kiến của khoảng 1 triệu người.
H.Q. tổng hợp