
- Chưa hết chuyện động trời ở Đồ Sơn, báo lại đăng chuyện mấy ông cán bộ Trà Vinh xà xẻo đất công ngay giữa mặt tiền đường lớn ở thị xã.
- Đường lớn đâu bác ơi! Nghe nói đó chỉ là khu nghĩa địa mới giải tỏa.

- Nghĩa địa, nhưng đã giải tỏa từ năm 2000. Trước quy hoạch vốn là khu thương mại. Phù phép sao đó, nó biến thành khu dân cư.
- Khu dân cư, thế có cấp cho… dân không?
- Dân hả? Dân là chủ, ai cũng có nhà ở, cần đất để làm gì? Với lại, đất đâu có bao nhiêu, chỉ vừa đủ cấp cho mấy ông “đầy tớ” thôi.
- Sao nghe nói mấy ông “đầy tớ” đã có đất?
- Có đất ở quê. Nhưng lên tỉnh cũng cần có chỗ cho con cái học hành để yên tâm phục vụ dân chứ. Dân ta cũng phải thông cảm cho nhu cầu bức xúc của mấy ổng. Với lại, theo các quan chức đứng đầu thị xã thì đây là chủ trương chung, có tiêu chuẩn giao đất hẳn hoi. Chẳng hạn có quá trình tham gia cách mạng, có vị trí lãnh đạo, có quá trình đóng góp. Cũng là một cách… thưởng công lãnh đạo.
- Ôi bác ơi! Lý luận nghe thật hay. Thưởng công cho mấy ông “đầy tớ” cũng là chuyện nên làm. Mà thị ủy và UBND đã ra chủ trương thì chắc đúng. Có điều không biết có giống nghị quyết cấp đất của Thị ủy Đồ Sơn?
- Làm sao biết được. Điều ấy chắc bác phải hỏi cấp trên của Thị ủy Trà Vinh.
- Bác ơi! Nghe nói Vĩnh Phúc cũng vừa có vụ cấp đất giống vậy. Đúng là “lòng vả cũng như lòng sung”.
CHÂU THÀNH