Vợ chồng chị Nguyễn Thị Lệ, ngụ số 25, khóm Hòa An, phường 2, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cùng hai con gái nhỏ sống chung trong căn nhà tình thương của mẹ chị. Hàng ngày chị đi bán vé số, chồng chị - anh Lê Văn Đầy, sinh năm 1978, đi bốc vác nhưng việc làm bữa có bữa không. Nhờ sự giúp đỡ của cô bác xóm giềng, cuộc sống tạm lây lất qua ngày và hai con của chị cũng được cắp sách đến trường. Rủi thay, cuối năm 2008, chị ngã bệnh, đi bán cứ bị khó thở mệt lả người, nhiều lần phải cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.
Chị Lệ đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.
Cô bác hảo tâm động lòng góp tiền giúp chị đi Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM chữa trị. Bác sĩ cho biết chị bị rối loạn thần kinh tim, hở van tim hai lá, không thể đi bán vé số được nữa. Chị còn bà ngoại già đã 85 tuổi, thường xuyên đau ốm, nên với vài chục ngàn đồng thu nhập hàng ngày của anh không đủ lo miếng ăn cho cả nhà, lắm khi phải chạy gạo từng bữa. Con gái nhỏ 8 tuổi của chị thường xuyên đến chùa phụ quét dọn để được ăn cơm. Đầu năm 2010, cháu cùng bạn bè lên chiếc sà lan chở cá ở sông Sa Đéc gần nhà chơi, không may té sông chết. Buồn rầu vì con mất, bệnh của chị Lệ càng thêm trầm trọng. Hàng ngày, chồng đi bốc vác, bà ngoại già đau yếu còn phải đỡ đần, đổ bô vệ sinh cho chị.
Gặp chúng tôi tại điểm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo ở UBND phường 2, thị xã Sa Đéc, bà Nguyễn Kim Liên – dì của chị Lệ, rưng rưng nước mắt: “Cầu mong trời Phật độ cho nó gặp được người hảo tâm, nhân đức, giúp đỡ trị bệnh để nó lành mạnh mà phụ chồng nuôi con”.
Cũng như gia đình chị, người viết thiết tha mong đợi những tấm lòng nhân ái, tùy hỷ trợ giúp để chị có thể vượt qua tình cảnh khốn khó này.
THANH TUYỀN