Tính đúng, tính đủ

Tính đúng, tính đủ

- Bộ Giáo dục – Đào tạo vừa trình Chính phủ đề án tăng học phí.

- Tăng là đúng rồi. Giá cả mấy năm nay liên tục tăng, học phí đứng làm sao được. Giáo dục là một ngành kinh doanh phải tính đúng, thu đủ chứ.

Tính đúng, tính đủ ảnh 1

- Bác ơi! Trên thế giới có nước nào tính đúng thu đủ trong giáo dục đâu. Học phí các nước cao nhất cũng chỉ tính dưới mức 50%.

- Nhưng học phí nước ta thế là quá thấp.

- Thấp là so với các nước phát triển nhưng không thấp so với đồng lương và so với các nước thế giới thứ 3. Một con số thống kê: tỷ lệ đóng góp giữa nhân dân và nhà nước trong giáo dục nước ta là 50/50 trong khi ở Anh, Đức, Mỹ, Nga là từ 7% đến 20%. Mà không phải giáo dục không có tiền.

Ở các nước phát triển, sách giáo khoa dùng xong được đưa vào thư viện cho các lớp sau dùng. Ở nước ta năm nào cũng thay sách giáo khoa. Số tiền mỗi năm xã hội tiêu tốn không dưới 100 triệu USD.

- Thế theo bác không nên tăng học phí à?

- Tăng hay không phải căn cứ vào đường hướng của nền giáo dục, vào sự phân hóa xã hội, vào căn cứ khoa học, đâu có thể tùy tiện nói tăng hay không?

- Nhưng nhiều người đề xuất chính sách của ta lại hay tùy tiện và… tùy hứng.

- Thế nên nền giáo dục của chúng ta mới hết cải tiến lại cải lùi. Mà bút sa thì gà chết.

- Gà nào chết? Bác ơi! Chỉ chết con em chúng ta…

YÊN TỬ

Tin cùng chuyên mục