
- Đường Nguyễn Văn Trỗi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa bao giờ khởi công hở bác?
- Cũng sắp. Nhưng chỉ mới giải tỏa da beo cũng đã lòi ra khối cái hay.

Đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn thuộc quận Phú Nhuận, một trong nhiều điểm có mật độ nhà cửa dày đặc trên trục đường Nguyễn Văn Trỗi - NKKN dự kiến giải tỏa.
- Đương nhiên là hay rồi, nếu không người ta mở rộng làm gì? Rộng thêm vài chục mét, con đường thênh thang chắc đẹp hết chê luôn.
- Bác ơi! Đường đẹp thì khỏi bàn. Tôi chỉ sợ đường đẹp nhưng nhà lại… chẳng giống ai.
- Bác là chúa hay… tư duy nghịch chiều. Bác nói vậy là nghĩa làm sao?
- Ủa! Bộ bác chưa đi qua con đường này lần nào à? Mới giải tỏa lai rai thôi mà đã đẻ ra khối kiểu kiến trúc dị hợm dễ sợ. Có căn nhà chỉ còn 40m2 mà xây cao tới 5, 6 tầng như cái hộp quẹt… siêu mỏng. Nhiều nhà sơn phết sặc sỡ như tranh Thái Lan. Đúng là trăm hoa đua nở.
- Sao bảo nhà nước có quy định rồi mà?
- Quy định nhưng ai theo? Cơ quan chức năng đâu đủ người để kiểm tra. Mà có kiểm tra cũng chỉ phạt để… tồn tại.
- Đường Nguyễn Văn Trỗi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa là đường đón khách nước ngoài. Bác ơi! Trăm hoa đua nở kiểu đó thì… chắc chết quá.
DUY TÂN