
Điểm hẹn tuổi trẻ là bài hát đặc biệt mừng 50 năm thành lập Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM. Ca khúc do nhạc sĩ Mai Trâm sáng tác. Chị là người đã dành cả thanh xuân gắn bó hơn 23 năm tại đây.
Điểm hẹn tuổi trẻ là lời kể dịu dàng, tha thiết bằng âm nhạc về mái nhà đã chắp cánh cho biết bao khát vọng.




Ca khúc có sự tham gia của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ luôn gắn bó và đồng hành cùng Nhà Văn hóa Thanh niên: nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, NSND Tạ Minh Tâm, NSND Kim Xuân, NSƯT Vân Khánh, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Đông Quân, Thanh Ngọc...
Cùng với đó là các nhóm nhạc: CLB Truyền thống Thành Đoàn, Sao Việt, Mắt Ngọc, Sóng Thời Đại, Giai điệu xanh.
Tất cả các nghệ sĩ cùng tập thể cán bộ, nhân viên Nhà Văn hóa Thanh niên xuất hiện đầy năng lượng trong MV Điểm hẹn tuổi trẻ do đạo diễn Vuong Hoho thực hiện.
Xuyên suốt MV, khán giả được dẫn dắt qua những thước phim lịch sử của Nhà Văn hóa Thanh niên: từ thời điểm nơi đây trở thành “điểm hẹn” của phong trào sinh viên - học sinh xuống đường phản đối chiến tranh, cho đến suốt 50 năm luôn đồng hành cùng tuổi trẻ thành phố trong mọi hoạt động.
Dẫu không thể khắc họa trọn vẹn tất cả gương mặt, khoảnh khắc của chặng đường dài ấy, MV vẫn chứa đựng đầy ắp tình cảm gửi đến từng thế hệ.





MC - ca sĩ Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên, chia sẻ: “Với chúng tôi, Nhà Văn hóa Thanh niên là nhà, là gia đình lớn. Chính nơi này ươm mầm ước mơ của cô sinh viên năm nhất cho đến ngày ra trường; vừa chở che lại vừa giúp tôi rèn luyện bản lĩnh, biết yêu thương, sẻ chia với người xung quanh. 35 năm tôi được sống trọn vẹn cùng nhịp thở, lớn lên trong ngôi nhà này. Hạnh phúc khi thấy biết bao bạn trẻ cũng trưởng thành từ đây”.

Biên đạo múa - đạo diễn Tấn Lộc kể: “Lần đầu tiên bước vào Nhà Văn hóa Thanh niên khi 17 tuổi – lúc đó sau chiến tranh cuộc sống rất khó khăn. Nhưng nơi đây đã cho tôi thấy một thế giới khác. Tôi được học hỏi nhiều điều về nghệ thuật, cuộc sống từ những người thầy giỏi, tận tâm. Cũng chính từ đây, tôi bắt đầu những buổi biểu diễn, đi khắp mọi miền, những công trường xa xôi, những vùng quê bình dị hay nơi biên giới… Những trải nghiệm quý giá của tuổi trẻ đã tặng tôi một thanh xuân rực rỡ, đặt những viên gạch đầu tiên cho con đường nghệ thuật sau này”.
