
Bộ Giáo dục-Đào tạo vừa quyết định năm nay bỏ không thi trắc nghiệm và công bố điểm sàn trước.

- Không biết đã chắc ăn chưa?
- Lần này thì chắc, chắc như bắp.
- Nghĩa là trở lại như năm 2004?
- Phải.
- Thế sao bàn bạc tốn công sức vậy? Báo giới cũng tốn bao nhiêu giấy mực. Dư luận phụ huynh thì hoang mang.
- 3 thằng ăn mày bằng một Gia Cát Lượng. Dân chủ bàn bạc mà lại. Nhờ bàn bạc nên mới sáng ra nhiều điều. Nếu không có bàn bạc làm sao các bác ở Bộ vỡ ra rằng tốt nhất là nên bớt cải tiến đi.
- Nghĩa là... vũ như cẩn?
- Tam thập lục kế, kế đó là thượng sách.
AN SINH