Vui buồn văn hóa rock

Những tình huống bất ngờ
Vui buồn văn hóa rock

Tôi muốn kể lại nhiều câu chuyện có thật được góp nhặt trong nhiều năm theo dõi dòng chảy của rock thế giới và cả rock Việt. Vấn đề văn hóa xem và nghe rock của khán giả từ trước đến nay vẫn còn là điều bàn cãi. Bạn thử nghĩ xem, nghệ sĩ sẽ làm gì khi đang biểu diễn trên sân khấu và bị khán giả từ bên dưới khán đài quăng lên những “vật lạ”?...

Những tình huống bất ngờ

Đây là một câu hỏi khó với các nghệ sĩ trong việc đối phó với hành vi quăng chai lọ, giày dép, đồ ăn và cả… bùn đất lên sân khấu của khán giả. Tiếng Anh gọi hành động đó là bottling, và dường như kiểu cổ vũ quá khích này đã trở thành “đặc sản” điển hình của một số festival âm nhạc pop – rock danh tiếng như Reading, Download... Dần dà, bottling được sử dụng như một thứ “vũ khí” để đám đông khán giả uy hiếp tinh thần và xua đuổi những ban nhạc mà họ không ưa.

Thường thì hành động quăng tạp phẩm lên sân khấu hoàn toàn do sự vô ý thức của một số thành phần quá khích, say xỉn và hậu quả cũng rất khó lường. Ví như ca sĩ Brandon Urie của nhóm Panic At the Disco từng bị “đo ván” bất tỉnh khi đang diễn tại festival Reading năm 2006, hay tay guitar Nick Hipa của nhóm As I Lay Dying bị trúng đòn phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng máu me bê bết hồi tháng 2-2008 ở Sydney.

Vui buồn văn hóa rock ảnh 1

Khán giả TPHCM sôi động hát cùng ca sĩ trong ban nhạc Rock re Zound (Mỹ) trong đêm “Rock tình người”. Ảnh: THÙY DƯƠNG

Đó là những tình huống không nghệ sĩ nào muốn, thế nên các ban nhạc phải thể hiện bản lĩnh và sự chuyên nghiệp của mình bằng cách tạm ngừng biểu diễn cho đến khi bảo vệ lập lại trật tự.

Vẫn biết bottling là tiêu cực, nhưng rất khó chấm dứt được hành vi bottling tại các liên hoan âm nhạc cũng như các show diễn lớn một khi các nhà tổ chức chỉ quan tâm đến quyền lợi mà thiếu tìm hiểu, sắp xếp đội hình các nghệ sĩ, ban nhạc diễn chung cho hợp lý, nhất là khi nhiều ban nhạc luôn tự coi mình là nhất thiên hạ và khi khán giả còn xem sân khấu là “bia đỡ đạn”…

Đến đây, chợt nhớ lại câu chuyện ban nhạc My Chemycal Romance biểu diễn tại sân vận động Quân khu 7, TPHCM hồi năm ngoái. Vì sợ sự cuồng nhiệt quá mức từ khán giả, trước khi diễn, các thành viên ban nhạc đã lên tiếng cảnh báo với khán giả rằng: “Nếu các bạn ném bất kỳ thứ gì lên sân khấu thì chương trình sẽ dừng ngay lập tức”! Thế nhưng, so với nhiều hình ảnh quá khích như đã nêu từ các sân khấu rock nước ngoài, thì khán giả của rock Việt Nam có thái độ ứng xử điềm đạm, văn hóa và ít “điên” hơn.

“Bê nguyên xi” sân khấu nước ngoài

Những năm gần đây, tại Việt Nam, nhạc rock với những sân khấu đạt chuẩn đã làm phong phú, đa dạng và sinh động hơn cho đời sống nhạc trẻ. Điều đó lý giải sự xuất hiện của nhiều chương trình rock được đầu tư công phu, dàn dựng hoành tráng, quy mô, sự giao lưu biểu diễn của nhiều ban nhạc rock nước ngoài tại Việt Nam, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các ban nhạc trẻ…

Tuy nhiên, thời gian qua, cũng tại một số sân khấu rock ở TPHCM, các đơn vị tổ chức từng nhiều phen “hết hồn” bởi những màn… cởi áo của một vài tay chơi nhạc rock.

Một vài hình ảnh có thể kể đến là ban nhạc rock nặng God Father, sau khi biểu diễn hết mình ở show rock Cá Vàng vào năm ngoái, ca sĩ trẻ của ban nhạc này vì “máu” quá đã cởi và vứt luôn cả áo, để mình trần với mồ hôi nhễ nhại. Hoặc trong chương trình “Đại tiệc Rock Tiger United 08” hồi đầu năm, gần 20.000 khán giả đã một phen ngỡ ngàng và khó chịu trước hình ảnh tay guitar trẻ của nhóm Ngũ Cung… ở trần biểu diễn… Rõ ràng, nét văn hóa Á Đông vẫn chưa thể chấp nhận sự hòa nhập mang tính “bê nguyên xi” của sân khấu nước ngoài như vậy.

Có một điều đáng mừng là với những khán giả trẻ hâm mộ rock, các bạn rất ý thức trong việc cổ vũ chương trình nồng nhiệt, cũng ồn ào, sôi nổi nhưng có chừng mực, vừa phải và ý thức được việc giữ gìn trật tự chung để tạo nên sự thành công cho cả chương trình.

Rất hiếm thấy trong các show diễn của rock Việt có hiện tượng quăng chai, lọ hay vật lạ lên sân khấu khi các ban nhạc đang biểu diễn. Đặc biệt, các bạn trẻ mê rock thường quây lại thành vòng tròn, cùng lắc, nhảy múa theo âm thanh của rock thật vui và dễ thương.

Trọng Hiếu

Tin cùng chuyên mục