

Hàng chục hộ dân ở hẻm 220 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh P21 Q.Bình Thạnh TPHCM phản ánh đến Đường dây nóng Báo SGGP về việc công trình xây dựng chung cư cao tầng Mỹ Đức do Công ty cổ phần Xây dựng số 5 thi công đã làm hư hại đường hẻm, nhà cửa của người dân, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con.
Bà con tại đây cho biết, đường hẻm vừa được nâng cấp, được bó vỉa, trải nhựa. Đầu hẻm được dựng bảng cấm xe tải quá 2,5 tấn lưu thông, tuy nhiên từ khi công trình trên đi vào xây dựng (tháng 2-2009) thì xe tải nặng (trên 10 tấn) chở vật liệu ra vào thường xuyên bất chấp bảng cấm, khiến mặt hẻm bị xuống cấp nghiêm trọng, cống thoát nước cũng bị hư hại. Khi trời mưa, nước không thoát được, cộng với sình bùn bám theo bánh xe ra vào công trình khiến mặt hẻm lầy lội. Đây cũng là nguyên nhân gây ra hàng chục vụ người đi đường té ngã. Trời nắng, nhiều nhà phải đóng kín cửa nhưng bụi vẫn bay vào. Người dân phải dùng nước tưới mặt đường nhằm giảm bụi. Không dừng lại ở đó, công trình được thi công cả ngày lẫn đêm nên xe tải ra vào liên tục, ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con.
Điều mà bà con bức xúc nhất là nguy cơ sập nhà có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì hiện có nhiều nhà đã bị nứt. Anh Vương Tiết Trưng ở số nhà 220/62 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh P21 Q.Bình Thạnh, cho biết: “Mỗi khi xe tải lớn chạy qua, nhà tôi rung chuyển. Hiện tường nhà đã bị nứt, không biết sập lúc nào”. Nhà số 220/50A/12A gần đó cũng chịu chung số phận. Bà con cho biết, đã viết đơn phản ánh đến đơn vị thi công và chính quyền địa phương nhưng mọi việc vẫn… đang phải chờ.
NGỌC HIẾU