
Hiện nay, bên cạnh các tiết mục xiếc thú: xiếc voi, xiếc chó, xiếc trăn, Đoàn Xiếc TPHCM còn giới thiệu đến công chúng tiết mục xiếc khỉ. Qua tài điều khiển của Trường Lâm, các “chú” khỉ khá ngoan ngoãn trình diễn các động tác xiếc như: đứng hai chân trước trên một chiếc ghế nhỏ rồi từ từ đưa hai chân sau lên không trung, hoặc cũng thực hiện động tác đứng hai chân trước, đưa hai chân sau lên như thế nhưng được thể hiện trên hai chiếc ghế nhỏ chất lên nhau.

Diễn viên Trường Lâm điều khiển khỉ đứng hai chân làm xiếc trên một cái ghế.
Ngoài ra, các “chú” khỉ còn thực hiện các động tác xay lúa, giã gạo, nhào lộn trên dây, gánh nước, chạy xe đạp, chạy xe xích lô… trông rất ngộ nghĩnh, dễ thương.
Nghệ sĩ Trường Lâm bộc bạch: “Để có thể điều khiển các chú khỉ này ngoan hiền thực hiện các động tác biểu diễn, hàng ngày tôi phải tận tay mình chăm sóc, cho khỉ ăn – uống… cho khỉ quen hơi, chứ nếu không rất dễ bị khỉ… cắn đổ máu”.
Sau nhiều năm gắn bó với nghề xiếc, với nhiều lần thực hiện tiết mục xiếc khỉ, đôi bàn tay của Trường Lâm hằn đầy những vết sẹo lớn nhỏ do các “đồng nghiệp” khỉ tạo ra. Trường Lâm cho biết: “Khi khỉ chứng lên cắn, không chịu làm theo ý mình, có lúc tôi cũng rất… “nóng”. Nhưng rồi, qua cơn nóng giận, lại tiếp tục gắn bó với nghề”.
Và Trường Lâm cũng thổ lộ “Có một thời gian (khoảng mấy tháng) tưởng rằng chia tay với xiếc. Nhưng cứ vào cuối tuần, lại thấy nhớ nhớ sân khấu, nhớ nhớ các “chú” khỉ và đặc biệt là nhớ nhớ những tràng pháo tay thân thương của khán giả, Lâm lại đến với… xiếc.
ĐỖ NGUYÊN