Diễn viên Nguyễn Mạnh Hùng, Lý Thanh Thảo:

Chúng tôi bị cuốn vào phim

Chúng tôi bị cuốn vào phim

Thành công từ nhiều nhân vật đa dạng đan xen, kết nối cho bộ phim “Dưới cờ đại nghĩa”, ngoài diễn viên Trung Dũng, Trương Minh Quốc Thái còn một số diễn viên trẻ khác cũng tạo được sự chú ý theo dõi của khán giả như Nguyễn Mạnh Hùng (Bảy Chơn), Lý Thanh Thảo (Hai Ngạn)…

- Phóng viên: Sau vai người chiến sĩ cách mạng trong phim “Lời thề đất Mũi” rồi đến “Dưới cờ đại nghĩa”, Mạnh Hùng vẫn tiếp tục nhận vai… người hoạt động cách mạng?

Chúng tôi bị cuốn vào phim ảnh 1
Nguyễn Mạnh Hùng

- Diễn viên Nguyễn Mạnh Hùng: Có thể nói đây cũng là niềm vui lớn của một diễn viên. Hình tượng Bảy Chơn, một nhân vật cách mạng trong phim. Mạnh Hùng có lúc đã đi bộ đội nhưng đóng vai này cũng là chuyện rèn luyện và thử thách không ít đối với Mạnh Hùng.

Trong kịch bản, nhân vật Bảy Chơn giữ một vai trò rất quan trọng, là đầu mối nối kết, giác ngộ các lực lượng yêu nước hợp lực chống Pháp.

Về Bảy Chơn ngoài đời thực, Mạnh Hùng được đạo diễn Tường Phương, Phương Nam chỉ dẫn, cung cấp tài liệu để nắm rõ hơn về hoàn cảnh lịch sử và hiểu hơn về nhân vật cách mạng Nguyễn Văn Trấn cùng phong trào công hội đỏ. Khi phân tích nhân vật, Mạnh Hùng đã hình dung về Bảy Chơn khi còn là một cậu bé đến trưởng thành.

Lúc ở nhà Quản Sành, Chơn đã chứng kiến biết bao điều tàn nhẫn về con người gian ác này. Lớn lên, được tổ chức cho đi học và được giác ngộ cách mạng, Chơn trở thành người cộng sản yêu nước.

Từ Pháp trở về, với tên mới Trần Văn Sang, Bảy Chơn âm thầm nhận nhiệm vụ hoạt động cách mạng bất chấp những mối nguy hiểm từ sự rình rập, điều tra, bắt bớ, tra tấn của trùm mật thám Đông Dương, Bazin hay đại úy phòng nhì Savani.

Vai trò “định hướng” và phát huy đường lối hoạt động cách mạng của Bảy Chơn khá rõ trong phong trào Mặt trận Bình dân và giai đoạn lực lượng Tám Mạnh chờ lệnh khởi nghĩa Nam kỳ…

- Trong phim, nhân vật Bảy Chơn cũng có… một mối tình?

- Dạ, đó là một trong những cảnh Mạnh Hùng cho rằng mình đã “thấm” khi nhập vai. Thứ nhất là cảnh Bảy Chơn về quê, đứng nhìn cánh đồng ruộng xanh, được gặp mẹ già và càng ngỡ ngàng khi biết tâm tình của cô Hai Mến. Những cảnh đóng trữ tình như vậy, Mạnh Hùng cảm thấy đất diễn của diễn viên phong phú và có phần làm sống động hơn cho nhân vật. Bảy Chơn là nhân vật “rất đời”.

- Còn Thanh Thảo, từ vai Mười Biên, nhân nữ giao liên trong phim “Lời thề đất Mũi”, rồi lại hóa thân là Hai Ngạn trong phim này, hai vai có “tố chất” giống nhau?

Chúng tôi bị cuốn vào phim ảnh 2

Lý Thanh Thảo

- Diễn viên Lý Thanh Thảo: Theo Thảo, họ cũng có đôi phần giống về tính cách mạnh mẽ “ngấm ngầm”. Mười Biên là một nữ giao liên gan dạ, thể hiện phẩm chất của người con gái kiên trung đi làm cách mạng. Mười Biên không nói nhưng làm.

Hai Ngạn cũng vậy, với vẻ bề ngoài yếu đuối nhưng sức phản kháng mạnh mẽ luôn giấu sâu trong lòng. Sức phản kháng ấy cô đã thể hiện ở vẻ bên ngoài thật bình thản nhưng bên trong khá quyết liệt.

Mấy cảnh trong phim cho thấy có lúc cô liều chết hoặc thà chịu tù tội chứ không phản bội người mình cảm phục, yêu quý…

- Thanh Thảo cho rằng có lúc như sống với tâm tình của nhân vật nhưng về “tuổi đời”, cô Hai Ngạn là thế hệ phụ nữ xưa…?

- Dạ, hơi khó là ở chỗ đó. Nhưng đạo diễn Tường Phương, Phương Nam đã cho Thảo đọc kịch bản, chiêm nghiệm, phân tích nhân vật và chỉ dẫn khá kỹ cho Thảo khi nhập vai Hai Ngạn. Đó là lúc Thảo thâm nhập thực tế, tìm hiểu phong thái, tâm lý, cử chỉ các nhân vật bằng cách hình dung tất cả những gì mình biết về thế hệ những người phụ nữ ở thời ông bà, cha mẹ của mình.

Tình yêu ngày ấy đằm thắm, cách bày tỏ tình cảm của họ kín đáo, sâu lắng. Cho nên, trong phim nhiều lúc nhân vật Mười Trí (Trung Dũng đóng) bộc lộ tình cảm với Hai Ngạn, hình như cả hai đều diễn tả bằng ánh mắt hoặc chuyển tải tình cảm ấy qua đứa con…

- Phim thì đang chiếu mà thời gian đóng đã trôi qua lâu rồi, giờ kỷ niệm nào các bạn vẫn nhớ?

- Lúc đóng phim Thảo vẫn còn là sinh viên trường Sân khấu-Điện ảnh nên khắc ghi nhiều ấn tượng khá đẹp. Mạnh Hùng đã có kỷ niệm vui về cái tội “cắt tóc” đột xuất để đoàn phim phải chờ tóc Hùng mọc ra, tránh sai “rắc-co”, còn với Thảo là lúc đóng cảnh Hai Ngạn bồng con đón chồng sau phiên tòa tuyên án Mười Trí bị tù Côn Đảo.

Chi tiết trong phim Hai Ngạn chỉ Mười Trí và bảo thằng bé “Gọi ba đi con!”. Lẽ ra, nhóc con phải kêu “Ba!” nhưng “chàng diễn viên nhí” lại lắc đầu một cách thực lòng. Chi tiết từ chối này không có trong kịch bản.

Hóa ra lại rất hay, tự dưng cả Trung Dũng và Thanh Thảo đang nhập vai, bỗng cảm thấy rưng rưng như đang sống trong tình cảnh thực. Đạo diễn hô cắt cảnh rồi mà cả hai vẫn khóc, nghĩ thiệt kỳ!

- Cảm ơn các bạn.


KIM ỬNG
 

Tin cùng chuyên mục