Ca sĩ, nghệ sĩ chen nhau “leo” cột điện!

Ca sĩ, nghệ sĩ chen nhau “leo” cột điện!
Ca sĩ, nghệ sĩ chen nhau “leo” cột điện! ảnh 1

Hình ảnh các ca sĩ, nghệ sĩ được dán đầy trên những trụ điện công cộng.

Mỗi độ xuân về là cơ hội tốt cho nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, các hãng – trung tâm băng đĩa nhạc “tung hàng” phục vụ công chúng mộ điệu. Đó là một điều đáng mừng cho thị trường băng đĩa nhạc vào dịp tết.

Tuy nhiên, có một thực tế đáng phê phán là hiện nay, trên các cột điện - dọc các tuyến đường ở nhiều quận nội thành đang phải “hứng chịu” hình ảnh nhếch nhác, mất mỹ quan của việc dán quảng cáo, tiếp thị vô tội vạ cho những album mới.

Hiện nay, khi lưu thông trên các tuyến đường: Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương, An Dương Vương, Lý Thái Tổ, Võ Văn Tần, Cách Mạng Tháng Tám, 3 Tháng 2, Trần Phú, Điện Biên Phủ… ai cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh không mấy đẹp là các ca sĩ, nghệ sĩ “chen chúc” nhau trên những… cột điện.

Từ ca sĩ tân nhạc cho đến nghệ sĩ cổ nhạc, từ những “sao” nổi tiếng cho đến những gương mặt mới toanh của làng giải trí cứ đua nhau “trình diễn” trước mặt bàn dân thiên hạ! Thật tội cho các ca sĩ, nghệ sĩ phải xuất hiện trên các cột điện một cách thiếu thẩm mỹ, nào là Thoại Mỹ, Vũ Linh, Lương Gia Huy, Trần Nhật Quang, Trần Hoài Phong, Lâm Chí Khanh, Phi Nga, Quang Trường… Thật tiếc, đây lại là “chiêu” tiếp thị sản phẩm văn hóa của một số người làm văn hóa ở TPHCM!

Mấy năm nay, cả thành phố phải đối diện với nạn quảng cáo, rao vặt: khoan cắt bê tông, chữa yếu sinh lý… tung hoành trên khắp các tường rào, cột điện ở nhiều nẻo đường; thành phố phải huy động nhiều lực lượng thanh niên tình nguyện “tổng vệ sinh” nhiều lần, đường phố mới phần nào sạch đẹp như hôm nay.

Giờ đây, thành phố lại đang phải “hứng chịu” cảnh quảng cáo, tiếp thị thiếu văn hóa của một số người làm văn hóa… Đặc biệt, tình trạng dán quảng cáo, tiếp thị bìa album đĩa hát của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ rơi đúng vào dịp TPHCM phát động thực hiện cuộc vận động “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” và các ngành, các cấp, toàn thể nhân dân thành phố đang ra sức trang hoàng đường phố sạch đẹp đón tết cổ truyền dân tộc.

Rồi đây, ai sẽ là người đi dọn dẹp những sản phẩm quảng cáo thiếu văn hóa này? Và chẳng biết, những ngày này, mỗi khi lưu thông trên các đường phố, những ca sĩ, nghệ sĩ “bắt gặp” hình ảnh, tên tuổi của mình và đồng nghiệp xuất hiện “nhố nhăng” ở hàng loạt cột điện, gây mất mỹ quan đô thị như thế, họ suy nghĩ gì? Vui hay buồn?...

Đỗ Tú

Tin cùng chuyên mục