Sáng nay 21-2, đúng vào ngày Tết Nguyên Tiêu, tại nhiều địa phương trên cả nước tưng bừng mở các hội thơ nhân Ngày thơ Việt Nam 2008. Tại TPHCM, hội thơ được khai cuộc vào lúc 8 giờ 30 sáng tại Công viên Bách Tùng Diệp (Công viên Lý Tự Trọng, góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Lý Tự Trọng). Hội thơ do Hội nhà văn TPHCM và Chi hội Hội Nhà văn Việt Nam tại TPHCM tổ chức.
Theo nhà văn Trần Văn Tuấn, Chi hội trưởng Hội Nhà văn VN tại TPHCM, phó ban tổ chức thì hội thơ là dịp để tôn vinh những bài thơ hay, những nhà thơ giàu tâm huyết và tạo điều kiện để các nhà thơ giao lưu với độc giả yêu thơ. Năm nay, chương trình khai mạc có phần đọc các bài thơ nổi tiếng như Xuân 68 của Bác Hồ và Dáng đứng Việt Nam của cố nhà thơ Lê Anh Xuân… nhân dịp kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Cả buổi sáng, ngày hội thơ dành cho thơ trẻ với các tiết mục giao lưu với nhà thơ, hái thơ, đoán thơ… Buổi chiều là phần thơ di sản do các câu lạc bộ thơ quận, huyện tổ chức. Chương trình chính sẽ diễn ra vào tối nay với phần biểu diễn các bài thơ của những nhà thơ đương đại tiêu biểu.
T. Vy