Toan Ánh – "Ông lễ hội Việt Nam" qua đời

Toan Ánh – "Ông lễ hội Việt Nam" qua đời

(SGGP).- Lúc 23 giờ 50 ngày 14-5-2009, nhà văn, nhà văn hóa Toan Ánh (ảnh) đã từ trần tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau một thời gian lâm bệnh, hưởng thọ 94 tuổi.

Nhà văn, nhà nghiên cứu Toan Ánh tên thật là Nguyễn Văn Toán, sinh năm 1915 tại Thị Cầu, Bắc Ninh. Năm 1934, ông bắt đầu sự nghiệp cầm bút với truyện ngắn Chiếc nhẫn quý, trải qua gần 80 năm cầm bút, ông đã có trên 120 tác phẩm gồm truyện dài, tiểu thuyết, truyện ngắn, ký, khảo cứu…

Tuy nhiên, ông vẫn luôn được nhớ đến như là một nhà nghiên cứu đã bỏ hết toàn bộ tâm sức cả cuộc đời để ghi nhận, khám phá những phong tục, tập quán, các lễ hội dân gian, tín ngưỡng, ca dao, địa chí… trên khắp mọi miền đất nước.

Toan Ánh rất am tường về văn hóa truyền thống dân tộc, từ khi còn rất trẻ ông đã chịu khó đi khắp các lễ hội đình đám. Đây chính là cơ sở để ông thực hiện các tác phẩm biên khảo sau này như Nếp cũ (6 tập), Tiêu khiển Việt Nam, Hồn muôn năm cũ, Phong lưu đồng ruộng, Thờ cúng tổ tiên, Hương nước hồn quê…

Không chỉ viết về vùng quê miền Bắc, ông còn trực tiếp tìm hiểu sâu văn hóa, phong tục của mọi miền đất nước và thực hiện các tác phẩm như: Cao nguyên miền Thượng, Làng xóm miền Nam… Gần đây, dù hơn 90 tuổi nhưng ông vẫn tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm biên khảo về các trò chơi dân gian như: Trẻ con chơi, Người lớn vui chơi…

Năm 2004, NXB Trẻ đã mua bản quyền 23 đầu sách của nhà văn Toan Ánh nhằm xuất bản với chất lượng cao, góp phần cung cấp nguồn tư liệu cho việc nghiên cứu và giáo dục lớp trẻ hiện nay về nét đẹp truyền thống dân tộc Việt Nam. Lần lượt gần 20 tác phẩm trong số này đã đến tay bạn đọc.

Linh cữu nhà văn Toan Ánh hiện được quàn tại nhà riêng, số 20/302C Phan Huy Ích, P12, quận Gò Vấp. Lễ viếng bắt đầu lúc 8 giờ ngày 16-5, lễ động quan lúc 8 giờ ngày 19-5, sau đó đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

T.VY

Tin cùng chuyên mục