Danh thiếp cá nhân không thay cho thẻ hoạt động báo chí

Chiều 8-1-2008, Công an phường 6 thị xã Tân An tỉnh Long An tạm giữ Cao Nguyễn Bình, mạo nhận phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng để tống tiền doanh nghiệp Đại Dương đóng trên địa bàn thị xã Tân An. Tang vật thu giữ có các danh thiếp cá nhân (card visit) có in logo và tên Báo SGGP của Đặng Hữu Lợi, biên tập viên, điện thoại 0909976..., một bản hợp đồng quảng cáo, giấy giới thiệu tên Cao Nguyễn Bình… Vụ việc được chuyển về Đội cảnh sát Điều tra thị xã Tân An và tên Cao Nguyễn Bình bị cơ quan chức năng khởi tố ngày 21-1-2008.

Lừa người sao dễ thế ?

Sáng 1-1-2008, ông Nguyễn Hoàng Đông, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương, có chức năng kinh doanh địa ốc (tại phường 6, thị xã Tân An) đang tiếp khách thì có điện thoại. Người điện thoại cho ông Đông tự nhận là Đặng Hữu Lợi, PV Báo 12 Giờ (một ấn phẩm của Sài Gòn Giải Phóng), muốn gặp ông Đông để trao đổi công việc và anh ta nói với ông Đông là anh ta đến do vị quan chức của Sở Kế hoạch – Đầu tư và Sở Xây dựng tỉnh Long An giới thiệu.

Sau khi tự giới thiệu “thân thế” mình, anh ta đưa card visit trên đó có in logo và tên Báo SGGP mang tên “Đặng Hữu Lợi, biên tập viên” và mở đầu câu chuyện với ông Đông bằng “cú nhá” rằng có thông tin “lùm xùm” về an toàn lao động của công nhân trong công ty… Nhưng ông Đông gạt ngay vì công ty ông không có vụ việc nào như thế. Sau khi nói quanh co một lúc anh ta đề nghị ông Đông “hỗ trợ” đăng quảng cáo trên “Báo SGGP 24h” (?!) nhân dịp xuân về với giá 13,2 triệu đồng. Sau một hồi được thuyết phục, ông Đông đồng ý đưa trước 50% sau khi anh ta khẳng định bài sẽ đăng trên Báo SGGP vào ngày 16-1-2008.

Ngày 8-1-2008, anh ta trở lại nhà ông Đông để đưa bài và ảnh viết về Công ty Đại Dương cho ông Đông xem để nhận phần tiền còn lại nhưng sau khi nói chuyện ông Đông biết mình gặp “nhà báo dỏm” nên gọi điện thoại cho Công an phường 6, TX Tân An đến bắt giữ y. Tại trụ sở Công an phường 6, anh ta đưa ra giấy giới thiệu mang tên Cao Nguyễn Bình, do Phó Tổng Biên tập Tòa soạn Thông tin Quảng cáo ảnh Thương mại, thuộc Công ty Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (Bộ Thương mại) ký cấp – đã hết giá trị từ ngày 31-12-2007.

Thiếp cá nhân không phải là thẻ hoạt động nghiệp vụ

Thấy có dấu hiệu lừa đảo tài sản công dân, vụ việc được chuyển về Đội Cảnh sát Điều tra thị xã Tân An thụ lý. Khi Bình đang bị tạm giữ thì Trần Hữu V. đến cơ quan điều tra nhận mình là nhóm trưởng của Bình và đưa cho Bình 6,6 triệu đồng để trả lại cho ông Đông, nhằm khắc phục hậu quả và xin lãnh Bình ra nhưng cơ quan điều tra không đồng ý.

Tại cơ quan điều tra thị xã Tân An, y khai: tên Cao Nguyễn Bình, sinh 1981, cư ngụ tại Tân Phú, Đồng Nai, có quen với “nhà báo” Hữu Lợi và đã xin làm cộng tác viên của “nhà báo Lợi” nhưng chưa được Lợi nhận. Còn việc tại sao có card visit của “biên tập viên Báo Sài Gòn Giải Phóng tên Đặng Hữu Lợi” thì Bình khai nhặt được ở quán cà phê?!

Để làm rõ mâu thuẫn trong lời khai này, thượng úy Tuấn, điều tra viên thụ lý vụ việc, đã gọi điện thoại cho “Biên tập viên Đặng Hữu Lợi” theo số đã ghi trong các card visit mà cơ quan điều tra thu giữ. Anh Lợi xác nhận mình là biên tập viên Báo SGGP nhưng khi cán bộ điều tra hẹn gặp thì anh bảo đang rất bận và chủ động hẹn lại “khi nào tiện đi công tác xuống Long An tôi sẽ làm việc với cơ quan điều tra”, rồi anh ta bảo với cán bộ điều tra là vừa nghỉ việc ở Báo SGGP (?!). Đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa gặp được “biên tập viên” này.

Phòng Tổ chức cán bộ Báo SGGP khẳng định không hề có cán bộ, nhân viên nào tên Đặng Hữu Lợi. Thực tế, Đặng Hữu Lợi là nhân viên của Công ty Quảng cáo Saigon Media Center, trước đây có thời gian công ty này nhận làm thuê các trang quảng cáo cho Báo SGGP. Nhưng Báo SGGP đã ngưng nhận hợp tác với đơn vị này từ tháng 6-2007 do nhiều lý do. Thế nhưng, đến nay vẫn có những doanh nghiệp bị lừa tiền bởi một số nhân viên của công ty này mạo nhận là “phóng viên”, “biên tập viên” của Báo SGGP chỉ bằng các tấm thiếp cá nhân có logo và tên Báo SGGP. Hiện Báo SGGP đang nhờ PA 25 CATPHCM làm rõ một số cá nhân mạo nhận danh nghĩa phóng viên Báo SGGP để làm việc với các doanh nghiệp, đơn vị.

***

Thời gian qua, nhiều kẻ đã mạo danh nhà báo để tống tiền các doanh nghiệp và cũng có những kẻ bị bắt như Cao Nguyễn Bình. Nhưng vì sao các doanh nghiệp lại dễ dàng cả tin vào những lời tự giới thiệu mà không hỏi giấy tờ liên quan đến đơn vị và cũng không thử xác minh danh phận của những “nhà báo”, “biên tập viên” khi họ đến đơn vị mình làm việc không vì nghiệp vụ báo chí mà chỉ với mục đích xin quảng cáo? Và, xin các doanh nghiệp hãy cảnh giác - những tấm card visit không thể thay thế thẻ hoạt động nghiệp vụ của các nhà báo. 

PHẠM THỤC

Tin cùng chuyên mục