Hôm nay, 15-4, hàng vạn người dân Phú Thọ và nhiều tỉnh thành trên cả nước đã đổ về khu vực Đền Hùng để tham dự ngày lễ lớn của dân tộc - lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ngay từ cửa ngõ thành phố Phú Thọ, cờ phướng rợp trời, lòng người náo nức…
Mọi ngả đường đều hướng về quê cha đất Tổ
Đây là năm thứ hai cả nước được nghỉ trong ngày quốc giỗ của dân tộc, vì thế nếu thứ bảy, chủ nhật vừa qua, ban quản lý di tích phải căng ra để có thể phục vụ lượng khách thập phương về dâng lễ Vua Hùng thì hôm nay, 10-3 âm lịch, chính giỗ, số lượng người đổ về đây đông gấp 2, gấp 3 những ngày trước.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và đoàn đại biểu TPHCM dâng hương tại đền Thượng và mộ Tổ Vua Hùng. Ảnh: MINH ĐIỀN
Ban tổ chức lễ hội cho biết mặc dù dự kiến số người về tham dự lễ hội tăng gấp 2 lần so với năm ngoái nhưng cho tới thời điểm này, lượng khách thập phương đã lên xấp xỉ 1 triệu lượt người.
Riêng lễ hội năm nay, bên cạnh các hoạt động văn hóa truyền thống như: tổ chức rước kiệu của các làng; thi gói bánh chưng-bánh dày; các hoạt động diễn xướng dân gian đặc sắc của các địa phương như: đờn ca tải tử (Nam bộ), quan họ (Bắc Ninh), hát xoang, ghẹo (Phú Thọ)... lễ hội năm nay có cuộc trưng bày trái cây 3 miền của 20 tỉnh, thành trong cả nước tham gia.
Cùng tâm sự này, bà Nguyễn Hồng Hạnh, Việt kiều Pháp, đã không nén được xúc động khi được con cháu đưa tới thắp hương tại lễ giỗ Tổ, sau 20 năm xa quê. Bà run rẩy nhắc lại: “Chim có tổ, người có tông… giờ đây được về đất thiêng, tôi thấy lòng mình ấm áp hơn”.
Một nét mới ở lễ hội chính là hội chợ trái cây được sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, nhà vườn ở các địa phương lân cận như Bắc Giang, Thái Nguyên… và đặc biệt là phần trưng bày hoa quả của một số chợ đầu mối TPHCM.
Nhờ việc tổ chức trưng bày và bán sản vật này mà mặt bằng giá cả của khu vực xung quanh di tích đền Hùng đã hạ xuống rõ rệt, không còn việc nâng khống giá như một vài ngày trước đó. Nhờ vậy, bà con đi giỗ Tổ cũng cảm thấy thoải mái và được phục vụ tốt hơn khi đến đây.
Đội quân bán hàng rong vẫn lộng hành
Một trong những ghi nhận của những người về tham dự lễ giỗ Tổ năm nay là, mặc dù các hàng quán được sắp xếp khá dày đặc song hiện tượng bán hàng rong vẫn chưa được giải quyết triệt để. Tham gia đội quân bán hàng rong này không chỉ có trẻ em mà cả người già cũng đóng góp rất nhiệt tình. Không dừng lại ở một vài thẻ hương, nhiều hàng ăn uống như hoa quả tươi ướp muối ớt, nước giải khát, nước mía, ngồi suốt con đường vào khu di tích khiến cảnh quan trở nên nhếch nhác, đi kèm với nó là những nguy cơ về ô nhiễm môi trường.
Tâm sự với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Khôi, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết: “Một trong những bất cập mà chúng tôi còn băn khoăn là vấn đề vệ sinh môi trường. Khách tham quan đã xả rác một cách vô ý thức, thậm chí có người nhìn thấy thùng rác đặt ngay cạnh mà cũng không bỏ vào khiến xung quanh lúc nào cũng bừa bộn”.
Chị Phan Thanh Huyền, một công dân của TPHCM cùng bạn đã đi hàng ngàn dặm đường tới lễ hội tâm sự, giá như ban tổ chức biết lường trước những tình huống khách đổ về đông như vậy thì chắc hẳn sẽ có phương án triển khai dịch vụ chu đáo, sẽ không dẫn tới hiện tượng người đến hội bị “chặt chém” và mất vệ sinh như hiện nay. Và, người dân về với giỗ Tổ cũng cảm thấy thảnh thơi và thành kính hơn nhiều.
MAI AN
Đoàn TPHCM cung tiến bánh dày khổng lồ tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM: VĨNH XUÂN (thực hiện) |