XÃ HỘI
Nhà du hành vũ trụ Victor Gorbatko: Trở lại Việt Nam như được về nhà
Thứ tư, 28/07/2010, 03:47 (GMT+7)

(SGGP).- Chiều 27-7, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã tiếp thân mật Anh hùng Nga Victor Gorbatko và Anh hùng Phạm Tuân. Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân khẳng định nhân dân Việt Nam không bao giờ quên tình cảm và sự hỗ trợ to lớn về nhiều mặt mà nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay dành cho Việt Nam. Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao những đóng góp của Anh hùng Victor Gorbatko cho tình hữu nghị Việt-Nga, ngay cả sau khi về hưu.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân gắn Huy hiệu TP tặng nhà du hành vũ trụ Anh hùng Victor Gorbatko.

Anh hùng vũ trụ Gorbatko bày tỏ vui mừng được trở lại Việt Nam trong dịp kỷ niệm 30 năm chuyến bay vũ trụ Liên Xô-Việt Nam. Ông cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi quan hệ Việt-Nga tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Nhà du hành Gorbatko cho biết ông đã thăm Việt Nam 9 lần, lần gần nhất là vào năm 2009 khi đó ông tới Cam Ranh dự lễ khánh thành tượng đài các chiến sĩ Liên Xô tham gia chiến tranh chống xâm lược tại Việt Nam. “Lần nào cũng vậy, tôi trở lại Việt Nam và TPHCM cũng có cảm giác như về với anh em, với gia đình”, ông Gorbatko nói với các phóng viên.

Ông chia sẻ: Tôi mơ ước trở thành phi công từ nhỏ và khi ước mơ đã thành sự thật, vào năm 1957 Liên Xô phóng vệ tinh đầu tiên. Lúc đó tôi đã nảy ra mơ ước tại sao mình không thể trở thành nhà du hành vũ trụ. Thế rồi đến lần đầu tiên ở trong môi trường không trọng lực (chuyến bay đầu tiên của ông vào năm 1969 - PV), cảm giác rất đặc biệt. Tôi cảm nhận được cái đẹp của Trái đất. Mỗi một vòng quay quanh Trái đất mất 30 phút là một lần cảm nhận được thêm một cái đẹp của nó. Thông qua các chuyến bay, chúng tôi muốn góp phần của mình vào các công tác nghiên cứu khoa học phục vụ cuộc sống, phục vụ kinh tế và bảo vệ môi trường.

Trung tướng Phạm Tuân nhớ lại kỷ niệm lần đầu tiên vào thành phố sau chuyến bay lịch sử. “Lúc đó Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt đã chỉ đạo đón tiếp đoàn rất chu đáo và trọng thể. Buổi mít tinh tại Dinh Thống Nhất với hơn 1.000 người tham dự. Đích thân Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt yêu cầu dùng xe mui trần để đưa 2 nhà du hành vũ trụ diễu hành khắp thành phố để nhắn nhủ với người dân về thành quả hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa Liên Xô và Việt Nam. Chúng tôi cũng đã đi xe mui trần đến tận Biên Hòa”.

Cách đây 30 năm, vào ngày 23-7-1980, con tàu vũ trụ Liên hợp 37 đã được phóng lên thành công tại sân bay vũ trụ Baikonour, cùng với đội bay hữu nghị Việt-Xô gồm Anh hùng Liên Xô, Phi công vũ trụ Victor Gorbatko và nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam, Anh hùng Phạm Tuân.

Sau 8 ngày bay vòng quanh quỹ đạo Trái đất, thực hiện thành công các chương trình nghiên cứu khoa học, tàu vũ trụ Liên hợp 37 đã trở về Trái đất an toàn.

V.Minh

In trang Về đầu trang