Người nghèo giúp người nghèo hơn

Người nghèo giúp người nghèo hơn

Ở xã biên giới Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), nhiều gia đình dân tộc thiểu số tuy cuộc sống còn khó khăn, thiếu thốn nhưng đã tự nguyện hiến hàng trăm m² đất để xây những căn nhà tình nghĩa cho người nghèo hơn mình.

Vượt chặng đường gần 100km chúng tôi tìm đến thôn Kon Khôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi. Cách đây hơn 10 năm, Bờ Y chưa có gì đáng kể, nhưng nay đã khác, xã biên giới thực sự nhộn nhịp kể từ ngày được nhà nước đầu tư xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Đường từ thị trấn PLei Kần đến khu vực cửa khẩu đã được rải nhựa phẳng lì.

Cũng từ ngày ấy, đất đai ở đây lên giá vùn vụt. Thế nhưng, vừa rồi có 6 hộ gia đình dân tộc thiểu số ở đây hiến đất để làm nhà Đại đoàn kết cho bà con hàng xóm. Đó là ông Xa Văn Khoa (dân tộc Mường) ở thôn Bắc Phong, các ông A Mười, A Tuấn (dân tộc K’ Dong) ở thôn Kon Khôn, ông A Chú (dân tộc K’ Dong) ở thôn Tà Ka.

Ông Xa Văn Khoa là người đầu tiên ở xã Bờ Y tình nguyện hiến đất. Năm 2009, UBMTTQ VN tỉnh Kon Tum và huyện Ngọc Hồi có chủ trương xây nhà Đại đoàn kết cho ông Đinh Công Đúp (dân tộc Mường). Có tên trong danh sách được UBND xã Bờ Y xét duyệt hỗ trợ xây nhà, nhưng ông Đúp không có đất. Trước tình cảnh ấy, ông Khoa bàn bạc với vợ con chia bớt phần đất của mình cho ông Đúp.

Với hơn 50m² đất do ông Khoa tặng, ngôi nhà Đại đoàn kết được dựng lên trong niềm vui khôn tả của ông Đúp và sự nể phục của bà con địa phương. 50m² đất ông Khoa tặng có trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Ngôi nhà được xây trên đất do ông Xa Văn Khoa hiến tặng ông Đinh Công Đúp.

Ngôi nhà được xây trên đất do ông Xa Văn Khoa hiến tặng ông Đinh Công Đúp.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Đinh Công Đúp xúc động: “Nếu không có anh Khoa cho mình mảnh đất này, không biết bao giờ mình mới có chỗ để ở. Cảm ơn Nhà nước đã xây nhà cho mình, cảm ơn anh Khoa...”. Phải khó khăn lắm ông Đúp mới thốt lên được thành lời như thế.
 
Được biết, ông Xa Văn Khoa hiện là Chủ tịch Mặt trận xã Bờ Y. Ngày trước, ông nguyên là chiến sĩ thuộc Binh đoàn Tây Nguyên, từng tham gia chiến đấu ở biên giới Tây Nam, từng là quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường Campuchia. Trong những ngày tháng chiến tranh ác liệt ấy, ông bị thương ở đầu và ngực, hiện là thương binh 2/4, tỷ lệ mất sức 61%.

Cách đó không xa, nhìn những vật dụng trong gia đình ông A Mười, có thể khẳng định cuộc sống gia đình ông không khá giả. Vậy mà ông đã hiến 80m² đất, trị giá hơn 350 triệu đồng cho 2 gia đình khác có đất xây nhà, thật đáng nể.
 
Ông A Mười cho biết: “Mình cho cho Y Dun và A Đi đất, nhà nước cho tiền xây nhà. Nó được xây nhà thì mình cũng mừng. Mừng cho nó có cái nhà để ở. Từ nay không còn phải ở nhờ bà con trong làng nữa”. Bà Y Dun và ông A Đi cũng rưng rưng xúc động. Họ chỉ biết nói “cảm ơn”: “Cảm ơn A Mười, cảm ơn Nhà nước và bộ đội biên phòng”.

Ngoài gia đình ông Khoa, ông A Mười hiến đất, ở thôn Kon Khôn này còn có ông A Tuấn cũng đã hiến 40m2 đất để ông A Kren xây nhà Đại đoàn kết.
 
Ông Trần Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Bờ Y cho biết: “Đến nay, Bờ Y vẫn còn 210 hộ nghèo, trong đó 188 hộ đang sống trong những ngôi nhà tạm, nhà mái tôn vách nứa. Để hoàn thành mục tiêu “xóa nhà tạm” trong những năm tới, cần vận động được bà con tương trợ lẫn nhau, hỗ trợ đất ở cho các hộ nghèo. Điểm thuận lợi nhất của địa phương là tính cộng đồng của bà con dân tộc rất cao. Ngoài việc hiến đất, bà con còn tự nguyện hỗ trợ ngày công, vật liệu để làm nhà ở cho các hộ nghèo...”.
 
Để người nghèo ở Bờ Y có được những ngôi nhà mới, ngoài việc hỗ trợ về kinh phí, ngày công của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và bộ đội biên phòng còn có sự đóng góp không nhỏ của những gia đình ngay trong thôn xóm.

Tuy cuộc sống hàng ngày của họ chưa thật sự khá giả, nhưng vì cuộc sống cộng đồng họ đã sẵn sàng chia sẻ để cùng nhau thoát nghèo, đúng với tinh thần đại đoàn kết.

TRẦN HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục