Trường THCS Chuẩn quốc gia Nguyễn Du - Gò Vấp, TPHCM

15 năm, một tấm lòng

15 năm, một tấm lòng

Nói tới Trường Nguyễn Du – Gò Vấp, nhân dân TP và cả nước đều biết đến như một trong những đơn vị điển hình của ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh, “Lá cờ đầu” bậc giáo dục THCS của TP và cả nước… Thành tích này không phải tự nhiên mà có...

Mọi người phải công nhận rằng, để có được một mái trường như vậy, tất yếu phải có nhiều nguyên nhân, nhiều lực lượng, nhiều sức mạnh làm nên “ngọn cờ đầu Trường THCS Nguyễn Du”. Ở đây, chúng tôi muốn nói đến một nguyên nhân có sức thuyết phục lớn nhất, đó là đội ngũ giáo viên, cán bộ đoàn kết “Chung một tấm lòng”.

15 năm, một tấm lòng ảnh 1
Học sinh Trường Nguyễn Du vui hát Hội trăng rằm năm 2006. Ảnh: N.D

Thành lập từ năm 1992, đến nay trường bước sang năm học thứ 15. Từ những ngày đầu, khi mà “có trường nhưng chưa có trường”; có quyết định, có con dấu nhưng chưa có cơ sở vật chất kịp để dạy và học, nhà trường phải học nhờ nơi này, nơi kia, di chuyển đến năm, sáu lần…

Từ vài ba lớp học với dăm bảy giáo viên… Rồi quyết liệt vượt khó đi lên đến 5 – 7 lớp, 10 lớp, 15 lớp , 20 lớp rồi đến hôm nay đã có 30 lớp với gần 1.500 học sinh và 86 giáo viên – cán bộ – công nhân viên. Từ hai bàn tay trắng, nay đã là Trường Chuẩn quốc gia – lá cờ đầu về giáo dục của TP và cả nước…

Về Trường Nguyễn Du, gặp giáo viên nào cũng vui, cũng háo hức kể về truyền thống nhà trường, những thăng trầm ngọt bùi cay đắng của những năm tháng qua. Ai cũng tự hào được làm giáo viên, cán bộ của mái trường mang tên đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. Họ công tác và giảng dạy không chỉ vì kiếm sống, không chỉ vì đồng lương mà vì cái lớn hơn là sự nghiệp trồng người, là tâm huyết nghề nghiệp. Mọi người quý nhau, thương nhau, âm thầm lặng lẽ cống hiến cho sự nghiệp, như con ong tìm hoa hút mật đem lại vị ngọt cho đời… Điều đáng nói ở đây là từ anh bảo vệ đến chị lao công, đến tổ văn phòng, đến các giáo viên đứng lớp đều cùng nhiệt tình háo hức đóng góp sức mình cho tập thể Nguyễn Du… Tất cả kết dính lại như một sức mạnh của tâm huyết sự nghiệp, của tấm lòng vô tư cống hiến cho đời, cho giáo dục…

Và dĩ nhiên, trong tập thể đáng yêu đó, đã nổi bật lên những gương mặt xuất sắc, gương mẫu đi đầu đầy thuyết phục.

Trước hết, phải nói đến cô giáo Lê Thị Hồng Việt – người hiệu trưởng thứ hai của nhà trường vừa kế nhiệm nhà giáo ưu tú Lê Đức Hân – người thầy đầu tiên của Trường Nguyễn Du – Gò Vấp… Cô Hồng Việt vốn là một giáo viên giỏi lâu năm, đã từng đạt giải Viên phấn vàng – giải Võ Trường Toản. Là một người thầy, người mẹ, người chị của hàng ngàn học sinh đã trưởng thành, nay nhận nhiệm vụ hiệu trưởng với tất cả tâm huyết và hy sinh của một cánh chim đầu đàn.

Rồi đến cô giáo Trần Thị Liên Hương – người hiệu phó lâu nhất tại Trường Nguyễn Du, nhiệt tình, xông xáo, sáng tạo trong mọi công việc, nhất là chuyên môn. Cô Tiêu Thị Kim Lan – người Bí thư Chi bộ kiêm hiệu phó luôn luôn gương mẫu, hiền lành, cần mẫn chu tất mọi công việc… Cô Vũ Thị Dung – người Chủ tịch Công đoàn quán xuyến chăm lo tốt nhất đời sống tinh thần, vật chất của anh chị em giáo viên, cán bộ; sống chân chất, bao dung như người mẹ hiền.

Đó là anh Dương Hữu Đức – Bí thư Đoàn Thanh niên năng động sáng tạo, tiên phong đi đầu, luôn là tấm gương sáng cho đoàn viên giáo viên học sinh toàn trường. Rồi biết bao tấm gương khác như: cô Phạm Thị Quỳnh Hương, thầy Lê Phú Hải, cô Lê Thị Hoàng Yến, cô Trần Thị Lài, thầy Trần Đức Thiện, cô Lê Thị Như Lan, cô Nguyễn Thị Huyền, cô Nguyễn Thị Hậu, thầy Hà Huy Nhàn, thầy Trương Hùng Thắng, thầy Đặng Xuân Lộc, cô Trương Hoàng Thúy, cô Lương Vân Yến, cô Nguyễn Thị Thảo Trang, cô Nguyễn Thị Lưu, thầy Lê Thanh Long, cô Nguyễn Thị Hồng và rất nhiều người nữa không thể nào kể hết... Tất cả là một tập thể tâm huyết, trí tuệ cùng “Chung một tấm lòng” xây đắp cho mái Trường Nguyễn Du ngày thêm vững mạnh thăng hoa. 

LÊ VĂN

Tin cùng chuyên mục