
Chiều 24-6, Trại sáng tác văn học năm 2008 do Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Cục Chính trị Quân chủng Hải quân phối hợp tổ chức đã chính thức kết thúc sau 14 ngày hoạt động. Trại sáng tác thu hút gần 50 nhà văn đến từ các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Cà Mau. Chủ đề chính của trại sáng tác xoay quanh các vấn đề về đề tài chiến tranh cách mạng và người chiến sĩ trong nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trên các vùng biển đảo và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các nhà thơ, nhà văn tại lễ bế mạc Trại sáng tác văn học quân đội 2008. Ảnh: T.V.
Trải qua 14 ngày giao lưu, thăm quan các đơn vị hải quân, toàn bộ các nhà thơ, nhà văn tham gia trại đã sáng tác được 24 tác phẩm văn xuôi cùng 108 bài thơ. Các tác phẩm văn xuôi gồm hai thể loại ký và truyện ngắn của 19 tác giả, lớn tuổi nhất là hơn 60, trẻ nhất chỉ mới 20 tuổi.
Các tác phẩm tập trung vào 3 đề tài chính là Chiến tranh cách mạng, Người chiến sĩ hôm nay, Thời hậu chiến cùng những vấn đề xã hội. Ngoài ra, còn một số tác phẩm khác đang viết dang dở sẽ được tiếp tục hoàn thiện và nâng cao sau này. Đánh giá mảng văn xuôi của trại viết 2008, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý cho rằng điểm đặc biệt của trại lần này là sự “xông vào” đầy mạnh mẽ từ các nhà văn trẻ sinh ra và lớn lên sau chiến tranh. Chính các nhà văn trẻ đã mang lại một sự tươi mới cho đề tài chiến tranh và người lính.
Các tác phẩm thơ xoay quanh bốn đề tài chính: Thơ viết về chiến tranh cách mạng, người chiến sĩ-biển đảo và bộ đội hải quân; Thơ viết về đất nước quê hương; Thơ tình. Trong đó có nhiều bài thơ hay như Hào phóng thềm lục địa, Lính Đất Mũi, Nếu em không yêu lính hải quân…
Nhà văn Khuất Quang Thụy, Phó Tổng biên tập Tạp chí VNQĐ cho rằng ngoài các tác phẩm, điều quan trọng nhất mà trại mang lại là tình cảm của các tác giả đối với người lính biển, qua đó lan tỏa tới bạn đọc.
T.VY