8 năm ngồi tù vì đập đầu bạn

Bị ảo giác do sử dụng ma túy tổng hợp, Lương Phúc Hưng (25 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa, trú quận Gò Vấp TPHCM) nhầm tưởng bạn tìm giết mình nên dùng búa đập đầu bạn. Ngày 15-8, tại phiên xử phúc thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt Hưng mức án 8 năm tù về tội "Giết người".
8 năm ngồi tù vì đập đầu bạn

 (SGGPO).- Bị ảo giác do sử dụng ma túy tổng hợp, Lương Phúc Hưng (25 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa, trú quận Gò Vấp TPHCM) nhầm tưởng bạn tìm giết mình nên dùng búa đập đầu bạn. Ngày 15-8, tại phiên xử phúc thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt Hưng mức án 8 năm tù về tội "Giết người".

 Vào lúc 0 giờ ngày 15-8-2013, trong lúc cùng chơi điện tử, Mã Nông Phú gửi Hưng giữ giùm cái ví của mẹ Phú, bên trong có 400.000 đồng và một số giấy tờ. Đến khoảng 6g30 sáng, Hưng về trước mà quên đưa trả Phú cái ví.

 Nửa tiếng đồng hồ sau, Phú nhờ bạn chở đến nhà dì ruột của Hưng ở đường Lê Đức Thọ ở phường 13 quận Gò Vấp. Do sử dụng ma túy tổng hợp sinh ra ảo giác, khi nghe Phú kêu cửa, Hưng tưởng Phú đến để giết mình. Vì vậy, Hưng chuẩn bị sẵn một cây búa cán gỗ dài 23,5 cm, đầu búa bằng sắt dài 8 cm, rồi ném chìa khóa xuống để Phú tự mở cửa vào nhà.  

8 năm ngồi tù vì đập đầu bạn ảnh 1

Lương Phúc Hưng sau phiên xử

Khi Phú vào nhà thì bất ngờ bị Hưng dùng búa đánh hai cái vào đầu. Đến cái thứ ba, Phú dùng tay đỡ được và  bỏ chạy ra ngoài tri hô. Được bạn chở đến Bệnh viện Gia Định cấp cứu, Phú chỉ bị thương tật 28%. Theo biên bản giám định pháp y tâm thần, trong khi gây án, Hưng bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác, dẫn đến hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục