9X chơi clip “độc” - Mảng khuyết của... giáo dục

9X chơi clip “độc” - Mảng khuyết của... giáo dục

(SGGP 12G).- Những ngày gần đây, cư dân mạng liên tục truyền tay nhau các clip gây sốc do các teen “tự chế”. Đó là một đoạn video ngắn về cảnh hai học sinh hôn nhau trong lớp, teen tỏ mặt anh hùng khi cầm gậy vụt chết chó hay một “bài” chửi bậy dài tới 9 phút…

Liên tục những clip gây sốc 

9X chơi clip “độc” - Mảng khuyết của... giáo dục ảnh 1

Dùng gậy đánh chó dã man (trích trong clip hát nhép Cầu vồng khuyết)

Sau một loạt những clip nữ sinh đánh nhau, đoạn phim “học sinh hôn nhau” tiếp tục hâm nóng các diễn đàn trên mạng. Hai cô cậu học sinh đeo chiếc khăn quàng đỏ đã không ngần ngại hôn nhau giữa lớp trong sự cổ vũ đông đảo của chúng bạn. Cảnh mặn nồng công khai đã được một người bạn cùng lớp ghi lại bằng điện thoại di động. Mọi ý kiến trên các diễn đàn đều tỏ ra rất bất ngờ với đoạn phim và lắc đầu: “Học sinh thời nay ghê thật!”.

Khác với đoạn phim học sinh hôn nhau, “clip chửi bậy” dài tới gần 10 phút được quay với một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung luận bàn về đẳng cấp các dạng dân chơi được viết kín bốn mặt giấy A4. Nhân vật nữ vào vai “phát thanh viên” là một  9X ăn mặc chiếc áo hở vai khá sexy với khuôn mặt “baby”, giọng điệu có phần chua chát, không ngần ngại văng ra những lời tục tĩu.

Bên cạnh nhân vật chính còn có ít nhất một người nữa đảm nhận nhiệm vụ quay phim, mặc dù không xuất hiện trên hình nhưng ở đoạn cuối của clip khi kết thúc đã được nhân vật nữ phát thanh viên gọi để tắt máy quay. Đoạn phim này đã nói đến một phần cuộc sống của người trẻ với giọng miệt thị và không ngừng, không ngại “nhả ngọc phun châu” với những câu chửi thề…

Khi “clip chửi bậy” chưa hết “nóng” thì nhóm Vip Biên Hòa lại xuất hiện với một đoạn phim hát nhép bài Cầu vồng khuyết dài khoảng 6 phút. Những hình ảnh trong đoạn phim này mô phỏng phim xã hội đen với các màn đánh đấm. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở đó thì clip này không có gì đáng nói, hình ảnh làm xôn xao cư dân mạng chính là chi tiết “diễn viên” dùng gậy đánh vụt vào đầu một con chó tới chết. Cư dân mạng đã tỏ ra khá phẫn nộ với hành động này.

Cộng đồng mạng lên án

Nếu các clip trước là những đoạn phim vô tình quay được tại nơi xảy ra vụ việc thì hai clip mới nhất của một nữ sinh Hà Nội (clip chửi bậy) và của nhóm Vip Biên Hòa lại là những đoạn phim được dựng với kịch bản hẳn hoi và các tác giả sẵn sàng xuất hiện làm “người của công chúng”.

Khi những “clip độc” tung lên mạng đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi khác nhau. Trong khi rất nhiều ý kiến đều tỏ thái độ bức xúc trước hành động thiếu văn hóa của clip chửi bậy thì lại có những ý kiến ủng hộ nội dung trong clip “nói đúng lắm! chửi hay!”. Còn với clip của nhóm Vip Biên Hòa thì tất cả cư dân mạng đều phẫn nộ với hành vi dùng gậy vụt chết con chó: “không còn gì để nói với hành vi này”, “không biết kẻ hành động như thế có tình cảm không, tàn bạo”…

Cộng đồng mạng cũng làm một cuộc “mổ xẻ” đi tìm mục đích làm clip của các tác giả: thích chơi trội, định làm người nổi tiếng, thừa thời gian… Nickname P.L.M đã khẳng khái nói: “Để mọi người biết đến với những hành động thiếu văn hóa, đó là sự nổi tiếng hay điều đáng xấu hổ?”.

Với ông Trịnh Trung Hòa - chuyên gia tâm lý của Tổng đài 1088 - thì hành vi trong những đoạn phim ngắn kia ẩn chứa tính ác cần loại bỏ: “Con người luôn có xu hướng bộc lộ bản thân, thể hiện cá tính. Blog hay clip là phương tiện để bộc lộ thoải mái điều đó. Tính dâm đãng, thì thường nghĩ “chuyện đó” và nó thể hiện bằng những hình ảnh khiêu dâm; tính hung bạo thể hiện qua các hình ảnh chém giết, đập phá… Tính cách của con người được hình thành ngày từ lúc nhỏ chịu rất nhiều ảnh hưởng từ những hành động của người lớn. Giáo dục trẻ em ngay từ lúc nhỏ bằng hành động của người lớn sẽ giúp hướng đến cái thiện”.

Những clip độc đã không chỉ là đoạn phim giải trí đơn thuần, nó đã chạm tới khoảng khuyết của giáo dục: giáo dục giới tính, bạo lực học đường, giáo dục hành vi… Vấn đề giáo dục lối sống cho giới trẻ hiện nay cần được nhìn một cách nghiêm túc và thấu đáo hơn!. 

Hoài Lam

Tin cùng chuyên mục