Bé gái 11 tuổi bị kẻ lạ mặt dùng vũ lực uy hiếp

Đang ngồi rửa chén ở sau nhà, bé gái 11 tuổi ở xã Tân Hà, huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) bất ngờ bị một nam thanh niên lạ mặt xông tới dùng tay bịt miệng khống chế rồi hành hung gây thương tích.

Ngày 6-4, đại diện Công an xã Tân Hà (huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) cho biết, đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cháu T.H.N. (11 tuổi, ngụ xã Tân Hà) bị kẻ lạ mặt khống chế, hành hung gây thương tích lên Công an huyện Đức Linh để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Cùng ngày, Báo SGGP Online cũng nhận được phản ánh của chị T.T.H.D. (ngụ thôn 3, xã Tân Hà, huyện Đức Linh) về việc con chị là cháu N. bị kẻ lạ mặt dùng vũ lực khống chế gây thương tích đầy mình, hiện đang phải cấp cứu trong bệnh viện với tinh thần hoảng loạn.

Cháu N. bị thương tích khắp vùng cổ, tinh thần hiện đang hoảng loạn.

Theo chị D., khoảng 16 giờ chiều ngày 4-4, chị có việc phải ra ngoài nên bảo con mình là cháu N. ở nhà rửa chén phụ mẹ.

Trong lúc cháu N. đang rửa chén ở sau nhà, bất ngờ có một nam thanh niên lẻn vào dùng hai tay bịt miệng để khống chế. Quá hoảng loạn, cháu N. vùng vẫy để kêu cứu nhưng bất thành.

Bị kẻ lạ mặt đấm vào miệng nên hiện môi cháu N. đang sưng to.

Lúc này, kẻ lạ mặt lôi cháu N. vào nhà tắm thì bị cháu phản ứng và la lên kêu cứu. Thấy cháu N. la lên, nam thanh niên vừa bóp cổ vừa đấm liên tiếp 2 cái vào miệng cháu bé.

Trong quá trình cháu N. vùng vẫy để thoát thân, rất may chai nước rửa chén bị đổ ra sàn nên kẻ lạ mặt bị trượt ngã. Ngay lúc đó, N. đã chạy được sang bên nhà mợ mình là bà T.T.D. để kêu cứu.

Sự việc sau đó được người nhà cháu N. gọi điện lên Công an xã Tân Hà để trình báo.

3 ngày sau khi xảy ra vụ việc, cháu N. vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện với tinh thần hoảng loạn.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Hà đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản vụ việc. Tuy nhiên kẻ lạ mặt này đã chạy thoát thân, để lại hiện trường một chiếc xe máy Dream cũ.

Chị D. cho biết: “Cháu N. bị kẻ lạ mặt hành hung khiến toàn bộ cổ cháu bị trầy, miệng bị sưng to. Hiện con tôi vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Linh với tinh thần rất hoảng loạn. Rất mong chính quyền các cấp sớm điều tra tìm ra kẻ lạ mặt đã uy hiếp con tôi và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Theo Công an xã Tân Hà, đơn vị đã xác định được đối tượng gây ra sự việc trên. Hiện vụ việc hiện đã được chuyển lên Công an huyện Đức Linh để tiếp tục điều tra.

Tin cùng chuyên mục