
Đúng thời khắc giao thừa, pháo hoa sáng rực trên nền trời. Cả đất nước lung linh rực rỡ trong giây phút linh diệu chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thân ái chúc tết toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ trên mọi miền đất nước, kiều bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thay mặt nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng đến tất cả các dân tộc trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

TPHCM: khu vực trung tâm chật kín người

Dòng người đón giao thừa ở khu trung tâm TPHCM chia ra làm hai khu vực chính. Một tập trung dọc đường hoa Nguyễn Huệ, và một trước sân khấu chính tại công viên 23-9, đoạn giáp với bùng binh Quách Thị Trang đối diện cổng chợ Bến Thành. Tại đây, trong đêm giao thừa 25-1-2009 đã diễn ra chương trình văn nghệ Chào đón năm mới với chủ đề Thành phố chào xuân. Sân khấu được thiết kế nổi bật với chiều cao gấp đôi sân khấu bình thường.
Với thiết kế này, những người dân đứng ở khu bùng binh Quách Thị Trang vẫn có thể quan sát được các màn biểu diễn trên sân khấu. Toàn bộ sân khấu được bày trí với một màu đỏ rực rỡ biểu trưng cho sự may mắn, sung túc của năm mới. Trên nền đỏ đó nổi bật lên hình ảnh hoa đào và hoa mai. Tham dự chương trình là các ca sĩ nổi tiếng trong nước và hải ngoại cùng các nhóm múa, đoàn lân danh tiếng.
Khu vực đường hoa Nguyễn Huệ thu hút rất đông người dân TP đến tham quan. Ở đây, không gian lễ hội không chỉ bó hẹp trên trục đường hoa hay khu vực tượng đài Bác Hồ mà còn được mở rộng ra xung quanh với các tiểu cảnh ở khu vực thương xá Tax, đặc biệt, dọc đường Lê Lợi được trang hoàng bằng rất nhiều bóng đèn tạo nên một quang cảnh lung linh đầy ấn tượng. Đây chính là khu vực phố tỏa sáng hấp dẫn khách thăm quan bằng ánh đèn màu.




Khu vực Hội hoa xuân Tao Đàn cũng đón nhận lượng khách tham quan lớn ngay vào đêm giao thừa. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều khách thăm quan thì tại đây vẫn chưa giới thiệu hết những tác phẩm hoa, cây cảnh độc đáo nhất, có lẽ các nghệ nhân còn để lại đợi tung ra giới thiệu vào những ngày mùng khi khách tham quan tập trung vào thăm quan hơn là mua sắm như những ngày cận Tết.



Tại Trung tâm văn hóa quận 5, từ tối 29 Tết (24-1) đã diễn ra lễ khai mạc Hội đèn hoa xuân Kỷ Sửu 2009.
Lễ hội đèn hoa này đã giới thiệu nhiều mô hình đèn hoa lý thú, trong đó đặc biệt là hình ảnh con trâu được cách điệu đầy ấn tượng, ngộ nghĩnh so với những hình ảnh quen thuộc trước đây.
Đêm giao thừa tại đây đã diễn ra chương trình văn nghệ đặc biệt, trong đó chú trọng đặc biệt là biểu diễn múa lân, sư, rồng… của các đoàn lân sư rồng chuyên nghiệp.
Đúng thời khắc giao thừa, pháo hoa sáng rực trên nền trời thành phố.
Hà Nội đón giao thừa nồng ấm trong rét ngọt
Hà Nội đêm Giao thừa, trời rét ngọt, mưa bụi lất phất, ngập tràn tiết xuân, dòng người nườm nượp đổ về Lăng Bác, Hồ Tây và trung tâm thành phố- Hồ Gươm, Tràng Tiền, Công viên Lê Nin... niềm hân hoan chào đón một một năm mới hiện rõ trên khuôn mặt từng người.

Tại vườn hoa Lý Thái Tổ, nhiều người đã thành kính tới thắp hương dưới chân tượng đài và chụp những bức ảnh lưu niệm trước thời khắc chuyển giao sang năm mới. Lúc này tại một số sân khấu ca nhạc ngoài trời như khu vực Đền Bà Kiệu, Nhà hát lớn, vang lên những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi Tổ quốc thân yêu trong mùa xuân mới, trong sự cổ vũ nhiệt tình của hàng nghìn người.
Càng gần đến giờ giao thừa, dòng người tập trung về các điểm bắn pháo hoa ngày càng thêm đông hơn. Năm nay, ngoài điểm bắn chính tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội còn có 14 điểm bắn pháo hoa khác như Hồ Tây, Mỹ Đình, huyện Đông Anh, Long Biên, huyện Sóc Sơn, Hà Đông, Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thường Tín...

Ngay sau màn bắn pháo hoa lung linh và rực rỡ sắc màu, rất nhiều người cùng với gia đình, bạn bè đã tới phủ Tây Hồ, Chùa Trấn Vũ, Văn Miếu, Quán Sứ, Chùa Hà để cầu xin một năm mới no ấm và bình an.
Hơn 1h sáng ngày mồng 1 Tết, đường phố vẫn đông nghịt và tràn ngập sắc màu.
TP Đà Nẵng và Hội An tưng bừng trong đêm giao thừa
Tại TP Đà Nẵng, hàng vạn người đã đổ ra đường chào đón thời khắc giao thừa. Năm nay, TP Đà Nẵng đã tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm là đầu cầu Sông Hàn và quảng trường Trung tâm đài Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng, kéo dài trong 15 phút. Thời khắc giao thừa năm nay khác với những năm trước bởi trời giá lạnh nhưng điều đáng mừng là không mưa nên mọi người có cơ hội du Xuân.

Tại Phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới, đêm giao thừa đã diễn ra lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ nhất chào đón Xuân Kỷ Sửu 2009. Lễ hội đèn lồng Hội An lần này với ba phần: Lễ thắp đèn, lễ rước đèn và lễ thả đèn…nhằm tôn vinh nghề chế tác lồng đèn truyền thống cũng như tôn vinh các nghệ nhân làm lồng đèn và hướng đến sự đa dạng, phong phú kiểu dáng, sắc màu của sản phẩm nghệ thuật độc đáo này, kết hợp bảo lưu truyền thống đồng thời phát huy những giá trị văn hoá lồng đèn Hội An trong thời kỳ hội nhập.
Trước đây, chế tác lồng đèn là nghề thủ công mà người Hội An làm để trang trí tại các công trình thờ tự, trong những dịp lễ…nhưng hơn 10 năm trở lại đây, đèn lồng Hội An không những bay đi khắp mọi miền đất nước mà còn có mặt khắp các nước trên thế giới và trở thành sản phẩm du lịch, biểu tượng của phố cổ Hội An. Lồng đèn Hội An còn là cảm hứng sáng tạo cho những văn nghệ sĩ và đi vào thơ ca, nhạc, hoạ, điện ảnh…
Lồng đèn Hội An đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách, nhất là du khách nước ngoài bởi kiểu dáng xinh đẹp và màu sắc rực rỡ…
Lễ hội đèn lồng Hội An khép lại ấn tượng bằng 79 chiếc thiên đăng lung linh trên trời tượng trưng cho 79 mùa xuân của Đảng và chào đón xuân Kỷ Sửu.

Tin: Tường Vân – Quốc Khánh - Nguyên Khôi
Ảnh: Thái Bằng, An Dung, Việt Dũng, Tường Vân, Khánh Nguyên, Nguyên Khôi.