
Dư luận đang quan tâm đến sự kiện Công an quận Bình Thạnh kiểm tra hành chính và phát hiện một tụ điểm ăn chơi trác táng tại quán karaoke Song Ngọc, 161 Điện Biên Phủ vào rạng sáng 9-3. Hơn 140 thanh niên nam nữ có tuổi đời khá trẻ đang trong tình trạng “đê mê phê thuốc” và nhảy múa “hết cỡ” đã bị bắt quả tang.

Các đối tượng tại trụ sở Công an quận Bình Thạnh.
Qua xét nghiệm ma túy, 101 đối tượng (trong đó có 32 nữ) đã cho kết quả dương tính! Theo Thượng tá Phan Hồng Khanh, Phó Trưởng Công an quận Bình Thạnh, tất cả đối tượng bị bắt đã được chuyển hồ sơ về địa phương tiếp tục quản lý; riêng các đối tượng có kết quả thử dương tính sẽ bị thu gom về các trường, trại, trung tâm cai nghiện ma túy.
Đó là những thanh niên hư hỏng vừa bị phát hiện, còn những đối tượng kém nhân cách khác đang ngày đêm ăn chơi, trụy lạc chưa bị phát hiện thì sao?
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện nay TPHCM có hơn 8.300 cơ sở kinh doanh các ngành, nghề nhạy cảm như: nhà hàng, quán bar, vũ trường, karaoke… có liên quan đến các loại tội phạm về tệ nạn xã hội.
Trong năm 2004, các lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra, xử lý 6.472 lượt cơ sở kinh doanh các ngành, nghề nêu trên. Thông thường tại các cơ sở này, cơ quan chức năng chỉ xử phạt hành chính như hoạt động quá giờ quy định, âm thanh, ánh sáng không đầy đủ hay tiếp viên không có hợp đồng lao động.
Do hình phạt chưa đủ sức răn đe nên chỉ cần các ngành chức năng và chính quyền địa phương lơi lỏng, bỏ ngỏ trong việc kiểm tra thì các cơ sở này lại tiếp tục vi phạm. Thời gian qua, dư luận đã không ít lần bức xúc với hàng loạt quán karaoke, nhà hàng ăn uống, cà phê đèn mờ… hoạt động thâu đêm suốt sáng trên các con đường ở trung tâm thành phố như Trần Quang Khải, Lê Văn Sỹ, Phan Đình Phùng và dọc bờ kênh Nhiêu Lộc.
Vấn đề khác khiến dư luận bức xúc là không ít cơ sở bị rút giấy phép, đình chỉ kinh doanh, nhưng chỉ vài ngày sau lại trương bảng hiệu với một cái tên khác và kinh doanh một ngành nghề khác “na ná” với ngành nghề mới bị đình chỉ. Trường hợp của quán karaoke Song Ngọc không là ngoại lệ.
Chúng tôi được biết, địa điểm kinh doanh này được thành phố cấp phép hoạt động cho DNTN nhà hàng Tài Nguyên và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mang tên Dương Thị Hồng (47 tuổi, quê quán Long An).
Lúc đầu, nhà hàng Tài Nguyên không được cấp giấy phép hoạt động karaoke. Thời gian sau, quán này đóng cửa và đổi thành quán karaoke Song Ngọc với chức năng hoạt động 3 phòng. Sau đó, lại đổi thành quán Gia Đình cho đến ngày bị bắt. Cuối tháng 12-2003, bà Dương Thị Hồng làm giấy ủy quyền cho ông La Thanh Sơn (sinh năm 1968, ngụ tại phường 22, quận Bình Thạnh).
Trong cả một quá trình dài đổi tên, đổi chức năng kinh doanh, cơ sở này đã nhiều lần bị kiểm tra hành chính và xử lý vi phạm. Đáng kể nhất là vào rạng sáng ngày 6-6-2004, quán này đã bị kiểm tra và phát hiện hơn 30 đối tượng đang ăn chơi trác táng. Tuy nhiên, sau đó quán vẫn hoạt động và còn có vẻ rộn rịp hơn cho đến khi Công an Bình Thạnh ra quân dọn dẹp.
Thượng tá Phan Hồng Khanh cho biết, trước mắt, chủ kinh doanh sẽ bị phạt hành chính về các hành vi: tổ chức sử dụng các chất ma túy; kinh doanh quá giờ giấc quy định; quá số phòng cho phép; ánh sáng, âm thanh không đủ tiêu chuẩn; tiếp viên không có hợp đồng; cơ sở không có lối thoát an toàn phòng cháy chữa cháy…
Với tất cả những sai phạm trên, chắc chắc cơ sở này sẽ bị rút giấy phép kinh doanh và việc tổ chức, quản lý, hoạt động quán karaoke này sẽ được tiếp tục làm rõ trong thời gian sớm nhất. Từ vụ Song Ngọc cho thấy cần gấp rút kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh ngành hàng nhạy cảm trên toàn thành phố để kịp thời ngăn chặn những hành vi thiếu đạo đức, suy đồi nhân cách… Đây là vấn đề mà người dân rất quan tâm hiện nay.
ĐOÀN HIỆP