
Việc người bệnh đổ dồn về khám ở các bệnh viện (BV) lớn không chỉ gây nên tình trạng quá tải cho các BV và cán bộ, nhân viên y tế mà còn là môi trường thuận lợi để bọn trộm cắp ra tay. Cảnh chen chúc của hàng trăm bệnh nhân và người nhà, cộng thêm sự lơ là, mất cảnh giác đã khiến họ, ngoài nỗi đau bệnh tật, còn trở thành nạn nhân của những kẻ chôm chỉa.
Lơ là... là mất
Ngày 20-7, chị Thanh Thảo quê ở Quảng Nam, bị bệnh bướu cổ, chị vào BV Ung bướu TP khám, chữa bệnh. Trong lúc chị nhận số đợi đến lượt khám, quay ra thì đã bị kẻ gian rạch túi lấy mất 9 triệu đồng. Chồng chị chỉ biết kêu trời khi chưa biết bệnh tình của vợ như thế nào mà đã không còn đồng nào trong túi. Còn sót lại một ít tiền lẻ, vợ chồng chị đành thuê nhà trọ ở đỡ mấy ngày đợi gia đình gửi tiền vào mới khám tiếp.
Anh Sáu Mẫn quê ở An Giang đưa người thân lên cấp cứu tại BV Chợ Rẫy. Đang bị khủng hoảng tinh thần vì người nhà bị tai nạn nên anh và một số người thân khác để đồ trên hàng ghế dành cho người thân bệnh nhân ngồi mà không để ý. Đến khi cần gọi điện về quê, anh mở túi xách thì chiếc điện thoại đã không cánh mà bay từ lúc nào.
Theo thông tin từ BV Chợ Rẫy, tính đến cuối tháng 6-2008, bảo vệ BV Chợ Rẫy đã bắt quả tang 35 vụ trộm cắp; lập biên bản 153 vụ vi phạm nội quy BV; can thiệp 2 vụ lừa gạt tiền. BV đã cảnh cáo 15 vụ và đưa sang Công an P12 Q5 xử lý 45 vụ; thu hồi trả lại cho bệnh nhân 9 điện thoại di động, 29 nón bảo hiểm, 2 chỉ vàng, 3 xe gắn máy cùng tiền và nhiều thứ giấy tờ.

Cảnh quá tải ở Bệnh viện Ung bướu TP. Ảnh: THÀNH DANH
Không chỉ bị mất cắp lúc làm thủ tục khám, đóng viện phí, bệnh nhân và người thân cũng thường xuyên bị mất cắp ngay trong phòng bệnh.
Lúc 8 giờ ngày 19-7, chị Ngô Thanh Thúy (ngụ tại đường Trần Bình Trọng P2 Q5 TPHCM) có con nằm phòng 302 Khoa 3I BV Nhi đồng 1 đi lấy nước uống cho con thì bị trộm túi xách, trong đó có 12 triệu đồng, một điện thoại di động trị giá 5 triệu đồng, thẻ ATM và một số giấy tờ tùy thân khác.
Trước đó ngày 18-7, chị Kim Dung (ngụ tại đường Lê Văn Sỹ P1 Q. Tân Bình TPHCM) vô thăm đứa cháu nằm ở khoa Ngoại tổng hợp BV Nhi đồng 1. Chị Duyên (em chị Dung) nhờ chị trông cháu và túi đồ, vì không để ý, khi trở vô chị Duyên phát hiện túi xách trong đó có trên 10 triệu đồng và một số giấy tờ đã biến mất!
Có những trường hợp trộm leo… cửa vô lấy đồ bệnh nhân. Mới đây, một bệnh nhân nằm chữa trị tại giường số 38, phòng số 8, lầu 2 BV Đa khoa Sài Gòn, ngay đêm đầu tiên ở BV đã bị mất cặp kính cận. Đêm sau, giường số 37 bị mất hai chiếc điện thoại di động, mặc dù cửa đã khóa trái. Hôm sau người thân bệnh nhân thức “canh” và phát hiện 2 thanh niên trèo cửa vào, mọi người la lên nhưng trộm đã phóng nhanh ra cửa và chạy thoát.
Tình trạng trộm cắp thường xuyên ở BV là vấn đề nhức nhối nhiều năm nay ở các BV đóng trên địa bàn TPHCM, đặc biệt là ở các BV có số lượng bệnh nhân lớn như Chợ Rẫy, Ung bướu, Nhi đồng 1… Bọn trộm nhắm đến tất cả các đối tượng từ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đến cả các cán bộ, bác sĩ, công nhân viên BV đều có thể bị kẻ trộm “viếng thăm”.
Ngày 22-7, một người vào BV Bình Dân, khi trở ra lấy xe thì nón bảo hiểm và bóp tiền đựng trong cốp xe cũng bị cạy lấy đi.
Bệnh viện bó tay?
Nạn trộm cắp trong BV đang ngày càng gia tăng mà vẫn chưa có giải pháp để ngăn chặn. Đặc biệt, bọn trộm ngày càng có nhiều thủ thuật tinh vi như giả dạng người đi khám bệnh hay làm người nhà bệnh nhân để chờ cơ hội ra tay.
Ông Trần Văn Sáng - Đội trưởng Đội bảo vệ BV Nhi đồng 1 - cho biết: “Hiện nay bọn chuyên trộm cắp ở BV có rất nhiều thủ đoạn, có khi chúng giả đưa con đi khám, khi là bà già với nét mặt khắc khổ, khi lại là một người ăn mặc lịch sự với vàng đeo đầy tay… Vì vậy chúng tôi rất khó phân biệt”.
Ông Nguyễn Công Thanh - Tổ phó Tổ bảo vệ BV Bình Dân nói: “Bệnh nhân hay người nhà từ quê lên thường rất thật thà, chất phác và tin người nên rất dễ bị mắc bẫy, dẫn đến mất đồ dùng, tiền bạc”.
Hiện nay lượng bệnh nhân và thân nhân người bệnh tập trung vào các BV rất đông, như BV Chợ Rẫy có khoảng 30.000 - 32.000 lượt người ra vào mỗi ngày nhưng chỉ có hơn 30 bảo vệ; BV Nhi đồng 1 mỗi ngày tiếp nhận gần 6.000 người đến khám bệnh, chưa tính những người nằm viện và người thăm nuôi nhưng chỉ có 19 bảo vệ trực cả ngày lẫn đêm.
BV Bình Dân chỉ có 10 bảo vệ; BV Đa khoa Sài Gòn có 5 bảo vệ,… Với lực lượng bảo vệ mỏng so với số lượng người ra vào đông, địa bàn phức tạp, tình trạng mất cắp ở các BV là điều khó tránh khỏi. Đôi khi BV bắt được kẻ trộm giao cho công an phường, sau một thời gian ngắn thì… đâu lại vào đó, và họ lại trở lại “hành nghề” tiếp.
Ông Trần Văn Sáng - Đội trưởng Đội bảo vệ BV Nhi đồng 1 thừa nhận: “Trong 5 tháng đầu năm 2008, chúng tôi bắt giữ 8 kẻ trộm giao cho Công an P10 Q10 xử lý nhưng chỉ vài ba hôm sau lại thấy họ loanh quanh trong BV?!”. Cách xử lý “bắt cóc bỏ dĩa” này cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ăn cắp ở BV ngày càng gia tăng đến mức báo động.
Ngọc Hiếu – Sơn Bình