
Tôi gặp Ngân giữa cao nguyên. Đôi mắt thấp thoáng núi đồi chập chùng, đâu đó chút tinh nghịch của tuổi học trò nhưng đã có chút gì… rất người lớn. Đang là học sinh lớp 12 chuyên Anh Trường THPT Nguyễn Du, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), Nguyễn Thiên Ngân đã bắt đầu chạm tay với bầu trời văn học bằng giải nhất cuộc thi truyện ngắn “Chân dung tuổi mới lớn lần II” do Báo Mực Tím tổ chức vào năm 2005.

Ảnh: C.T.V.
Với một giọng văn sôi nổi pha chút sâu lắng, Thiên Ngân chững chạc hẳn trong mắt người đọc. Từ tập truyện Những phố dài ướt mưa đến Hai chiếc xe khóa chặt vào nhau (NXB Kim Đồng) bạn đọc tuổi mới lớn có dịp khám phá những tình cảm trong sáng được viết bằng một xúc cảm tinh tế.
Đọc truyện của Ngân, đôi lúc người đọc như chợt giật mình… vì hình như thuở học trò qua đi mà chưa thấu hết nụ cười hồn nhiên, cả phút giây suy tư rất ư là người lớn. Có một điều rất thú vị là khi Ngân viết về chính cuộc sống, lứa tuổi của mình. Phố núi nơi Ngân đang sinh sống, học tập chứa đựng biết bao niềm yêu. Ngay cả những nhân vật trong truyện của Ngân cũng tự nhiên, gần gũi và thật tâm lý.
Các mối quan hệ được sắp xếp trong không gian đa chiều. Ở đó không chỉ có những cô bé, cậu bé tuổi ô mai mà còn chấm phá bởi sự xuất hiện của người lớn. Đó là hai người trẻ tuổi với ông họa sĩ già trong buổi học vẽ đầy gió lạnh, hay như ông già chủ quán cà phê với tên gọi “Từng- là- một- người- trẻ” trong những khoảnh khắc đối thoại với hai cô cậu học trò…
Ngân viết truyện và làm thơ. Chừng như không có ranh giới giữa hai lĩnh vực này. Ngân sáng tác rất chăm chỉ, thành thói quen, mỗi ngày từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Thói quen ấy đã rèn luyện cách thể hiện cảm xúc đều đặn trong sáng tác. Ngân rất mê sách và đọc tất cả những gì mình có được.
Khi được hỏi về điều thú vị nhất khi viết cho tuổi mới lớn, Ngân tâm sự: “ Trước đây em bắt tay vào viết cũng chỉ vì ý nghĩ là mình có thể xoay vần mọi chuyện, để cho nó diễn ra theo cách mà mình muốn. Nhưng dần dà nghiệm ra được trên trang giấy mình không phải là chúa tể mà phải là kẻ biết nói sự thật. Vậy em chọn sự “thích nhất” của mình là được viết về chính cuộc sống của mình”.
Không bi quan, Ngân rất tự tin về những sân chơi cho tuổi mới lớn hiện nay. Với Ngân, trang văn của các báo dành cho tuổi mới lớn, tủ sách tuổi mới lớn của NXB Kim Đồng… đều là những sân chơi lý tưởng, quan trọng là phải biết nắm bắt cơ hội để thể hiện khả năng ấy. Với những gì đã đạt được, chúng ta có quyền hy vọng về những trang viết mang một sức hút mới của tuổi học trò…
THỤY NGUYÊN