Đĩa sex bày bán công khai trên đường phố

Mỗi khi TPHCM lên đèn, những tay chuyên bán lẻ đĩa sex lại tập trung về các chiếc cầu để tiếp thị, mời mọc khách đi đường mua các loại đĩa sex.

Trên cầu Tham Lương 2, mỗi đêm có từ 15 đến 20 người đứng chốt ở thành cầu rao bán loại hình văn hóa đồi trụy này. Mỗi người cầm chừng vài ba chục đĩa bên ngoài quảng cáo những hình ảnh tươi mát, tay luôn phe phẩy, hễ ai cho xe máy hay xe ô tô chạy chầm chậm là họ ào ra giữ xe chào mời: “Anh ơi mua đĩa đi. Loại nào cũng có. Anh thích Âu, Á, Phi, Mỹ,… hay Việt Nam? Mua đi, em để rẻ cho… Toàn sex nặng anh ạ. Xem đã lắm…”.

Không chỉ có trên cầu Tham Lương, ở một số chiếc cầu khác như Sài Gòn, Tân Thuận, Cầu Ông Lãnh và nhiều tuyến đường ở TP cũng trở thành “chợ đêm” bán “đĩa đen”. Vì sao đội quân truyền bá văn hóa phẩm độc hại này công khai hoạt động nhưng không bị lực lượng nào kiểm tra, truy quét để làm trong sạch môi trường văn hóa của TP? 

HƯƠNG GIANG

Tin cùng chuyên mục