Đồng Nai: 9 ngày, liên tục xảy ra 5 vụ giết người nghiêm trọng

(SGGP).- Chiều 5-2, đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó Giám đốc Công an Đồng Nai cho biết, chỉ trong 9 ngày sau Tết Nguyên đán 2009 vừa qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tục xảy ra 5 vụ giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, có 2 vụ giết người hy hữu: 5 đối tượng xông vào Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất chém anh Nguyễn Trung Hậu (SN 1986, đang cấp cứu tại bệnh viện) chết tại chỗ và Trần Anh Phúc (SN 1986, ngụ Cần Thơ, tạm trú Đồng Nai) có hành vi hiếp dâm, giết người và cướp tài sản.

Trước đó, chiều 2-2, do mâu thuẫn từ việc mượn dao để chặt cây, Phúc đã hiếp dâm chị Nguyễn Thị L. (SN 1984, ngụ xã Phước Tân, huyện Long Thành, Đồng Nai). Sau đó, y dùng dao đâm rách bụng chị L., vứt nội tạng xuống suối Cầu Quang (xã Phước Tân); dìm xác chị L. xuống suối để phi tang và lột chiếm 1 đôi bông tai, 1 nhẫn cưới của chị L. (Phúc mang bán được 700.000 đồng). Chiều ngày 3-2, sau gần 1 ngày gây án, Phúc bị bắt giữ.

Đại tá Nguyễn Phi Hùng nhận định, tội phạm ngày càng manh động, bộc phát nên công tác phòng ngừa rất khó khăn. Tuy nhiên, cả 5 vụ trọng án trên, Công an Đồng Nai đều khám phá thành công, bắt trọn tất cả hung thủ. Nhờ khám phá nhanh vụ hiếp dâm, giết người và cướp tài sản trên, ngày 5-2, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) có quyết định thưởng “nóng” Công an xã Phước Tân, Công an huyện Long Thành và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an Đồng Nai, mỗi đơn vị 2 triệu đồng.

Đ.Loan

  • Giả vờ chúc tết để cướp

Ngày 5-2, Công an xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa cho biết, hồi 1 giờ sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Dốt (SN 1928, ngụ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ) bị 3 thanh niên kêu cửa dùng hung khí khống chế cướp nhiều tài sản có giá trị.

Nghe tiếng kêu tên con mình và hỏi thăm có nhà không để chúc tết, ông Dốt thức giấc bước ra mở cửa. Ngay lập tức, ông bị 3 thanh niên, dùng dao khống chế trấn lột lấy 2 đồng hồ Rolex, 2 ĐTDĐ N91, khoảng 1 triệu đồng tiền mặt rồi ra ngoài lên xe chạy thoát.

Th.Diệu

Tin cùng chuyên mục