

(SGGP).- Sau hơn một năm đi vào hoạt động, đến nay Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng TPHCM, tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM (ảnh), đã biểu diễn được 1.050 suất diễn, trung bình mỗi tháng diễn được 70 suất, phục vụ trên 63.000 lượt khán giả. Điều đáng ghi nhận là lượng khán giả đến nhà hát xem múa rối không chỉ riêng người Việt Nam mà còn có rất đông du khách nước ngoài.
Theo đạo diễn Châu Hùng Lâm – quản lý nhà hát - cho biết: Hiện nay, lượng khách nước ngoài đến xem múa rối nước ngày một tăng, ngoài hai suất diễn định kỳ mỗi ngày vào 18 giờ và 20 giờ, nhà hát còn thường xuyên biểu diễn theo nhu cầu của các đoàn du khách nước ngoài.
Sắp tới, nhà hát sẽ tiếp tục đầu tư dàn dựng một số tiết mục mới để tăng thêm sức hấp dẫn của chương trình, đáp ứng nhu cầu giải trí của du khách ngày một tốt hơn. Bên cạnh đó, nhà hát sẽ gây dựng thêm một ê kíp trẻ để sẵn sàng mở rộng hoạt động biểu diễn phục vụ công chúng.
V.AN
Gặp gỡ, giao lưu với nhà văn Lê Văn Duy

Vừa qua, tại số 81 Trần Quốc Thảo, TPHCM, Nhà xuất bản Văn nghệ tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu với nhà văn Lê Văn Duy (tác giả của tập truyện: Nắng đỏ, Bến Ô Môi; các tiểu thuyết: Đồi Giáng Hương, Thời trốn nắng, Thủy triều đỏ, Sài Gòn phố đông - Trấp rùng rình, Sài Gòn phố đông - Sông Đôi Ma, Hỏa châu xanh), nhân dịp ông ra mắt tác phẩm mới - tiểu thuyết Bây giờ trời đã rạng đông.
Bây giờ trời đã rạng đông như những thước phim, tái hiện lại quá khứ hào hùng của dân tộc ta suốt chiều dài cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, làm sống lại hình ảnh những chàng trai, cô gái cùng thời với nhà văn đã anh dũng hy sinh cho lý tưởng cách mạng.
B.Đ.