

Các quái xế đang bám đuổi nhau trên cầu Thủ Thiêm vào đêm 3-4-2008.
Khoảng 20 giờ đến 22 giờ hàng đêm, trên cầu Thủ Thiêm TPHCM thường xuyên xuất hiện các tốp thanh niên đua xe máy.
Đến khu vực cầu Thủ Thiêm cứ vài phút trôi qua chúng tôi lại nghe tiếng nẹt pô dồn dập của các quái xế rồ ga chạy bạt mạng. Kinh hoàng hơn, những nhóm thanh niên này đua xe nhưng không đội nón bảo hiểm, đôi lúc có đội nhưng không gài quai do đó cảnh rơi nón bảo hiểm trên “đường đua” thỉnh thoảng lại diễn ra.
Các quái xế biểu diễn đủ trò nguy hiểm như nằm trên xe, gác chân lên tay lái, dang chân ra hai bên khi chạy v.v… Người dân tại khu vực này cho biết mỗi khi có lực lượng CSGT truy đuổi, các quái xế không chạy thẳng lên quận Bình Thạnh mà chạy vào đường Lương Định Của (Q2), chúng chạy lòng vòng vào sâu trong khu dân cư để đánh lạc hướng CSGT.
Chúng tôi đề nghị lực lượng CSGT cần thường xuyên tuần tra tại khu vực cầu Thủ Thiêm để xóa sổ các đội đua xe trái phép này.
Trần Kỳ Phong