Festival Huế 2014: Mê hoặc với nghệ thuật “Sắp đặt lửa”

Tối 18-4, trên cầu Trường Tiền - cây cầu vừa tròn 115 năm tuổi - đã được “đốt cháy” bởi chương trình nghệ thuật “Sắp đặt lửa” của Đoàn nghệ thuật Carabosse (Pháp).
Festival Huế 2014: Mê hoặc với nghệ thuật “Sắp đặt lửa”

(SGGPO).- Tối 18-4, trên cầu Trường Tiền - cây cầu vừa tròn 115 năm tuổi - đã được “đốt cháy” bởi chương trình nghệ thuật “Sắp đặt lửa” của Đoàn nghệ thuật Carabosse (Pháp).

Một chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang tính cộng đồng cao đã thu hút hàng vạn du khách và người dân xứ Huế. Ánh sáng của những ngọn nến như biết nhảy múa soi bóng xuống dòng Hương giang thơ mộng rồi phản chiếu lên cầu Trường Tiền, để sông Hương – cầu Trường Tiền hòa quyện thành một, làm tăng nét quyến rũ, lãng mạn cho hai thắng cảnh đã biết bao lần đi vào thi ca, sử sách.

Những ngọn lửa kỳ ảo đã làm mê hoặc hàng vạn trái tim bởi sự sắp đặt tài tình của Đoàn nghệ thuật Carabosse, tạo nên dấu ấn đậm nét tại Festival Huế lần này.

Anh Lê Ngọc Hải (một du khách đến từ Hà Nội) đã không ngớt lời khen ngợi khi chứng kiến cảnh cả chiếc cầu Trường Tiền bừng sáng bởi hàng nghìn ngọn nến. “Thật là một chương trình đáng xem tại Festival Huế lần này. Tôi đến Huế đã nhiều lần, đã từng thấy cảnh cầu Trường Tiền lung linh, huyền ảo bởi việc chiếu sáng bằng hệ thống đèn LED, nhưng hôm nay cầu Trường Tiền được thắp sáng bằng lửa nó càng đẹp và lung linh hơn. Điều thú vị là với sự sắp đặt tinh tế, tài hoa của các nghệ sĩ không chỉ tạo cho cầu Trường Tiền một hình ảnh mới lạ mà còn làm cho dòng sông Hương trở nên huyền ảo”.  

Festival Huế 2014: Mê hoặc với nghệ thuật “Sắp đặt lửa” ảnh 1

Chương trình nghệ thuật "Sắp đặt lửa" trên cầu Trường Tiền trong đêm 18-4 đã thu hút hơn 10 nghìn du khách và người dân tham gia. Ảnh: Nguyễn Hùng

Nghệ sỹ Jean Marie Proust, Trưởng đoàn nghệ thuật sắp đặt lửa Carabosse chia sẻ: "Với khát khao sáng tạo một loại hình nghệ thuật quảng đại, vượt qua ngôn ngữ và dễ dàng đến được với mọi tầng lớp khán giả, đêm biểu diễn chúng tôi có làm thay đổi một chút về thói quen của người Huế và du khách đến Huế. Họ không đi xe cộ mà phải tản bộ, khi họ đi qua cầu sẽ có cái nhìn mới lạ về cây cầu khi được thắp sáng bằng lửa”.

Festival Huế 2014: Mê hoặc với nghệ thuật “Sắp đặt lửa” ảnh 2

Cầu Trường Tiền lung linh, huyền ảo với hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo ông Nguyễn Duy Hiền, nguyên Giám đốc Trung tâm Festival Huế, cố vấn Festival Huế 2014, cho rằng: Có thể nói đây là chương trình có sự chuẩn bị công phu nhất tại Festival Huế 2014. Các nghệ sỹ đoàn nghệ thuật sắp đặt lửa Carabosse đã đến Huế khảo sát từ tháng 10-2013 và lên chương trình cụ thể cho chương trình. Gần nửa tháng qua, 9 nghệ sĩ, kỹ thuật viên của đoàn đã làm việc cật lực suốt ngày đêm với mong muốn mang lại một đêm trình diễn thật ấn tượng.

Để thắp hết 4.000 ngọn nến trên cầu, 34 người đã phải làm việc trong 2 giờ đồng hồ. Phía dưới cầu Trường Tiền, các quả cầu lửa nổi trên mặt nước đã thắp sáng sông Hương và phản chiếu lên, khiến cầu Trường Tiền trở nên kỳ ảo.

Festival Huế 2014: Mê hoặc với nghệ thuật “Sắp đặt lửa” ảnh 3

Ngọn lửa đầu tiên được thắp sáng trong chương trình nghệ thuật "Sắp đặt lửa". Ảnh: Nguyễn Hùng

Chương trình còn kết hợp trình chiếu video và triển lãm ảnh về 54 dân tộc Việt Nam của nghệ sỹ Sésbastien Laval (Pháp) đã làm tăng thêm sức hấp dẫn cho cầu Trường Tiền. Đây là lần triển lãm trưng bày đầy đủ nhất bộ sưu tập ảnh về 54 dân tộc Việt Nam mà nghệ sĩ Sésbastien Laval đã chụp trong gần 10 năm qua. 

Sésbastien Laval chia sẻ: “Cầu Trường Tiền nối hai bờ sông Hương, chính vì vậy mà qua những bức ảnh của mình, tôi muốn khán giả được xem, được gặp gỡ và hội tụ với các dân tộc trên cầu. Và ngược lại, các dân tộc thiểu số, qua những bức ảnh, cũng được “gặp” nhau, hội tụ với nhau và được “gặp gỡ” người Huế cùng khách đến Huế. Điểm thú vị là triển lãm và chương trình sắp đặt lửa được thực hiện ở một không gian rất mở nên mọi người đều có thể thưởng lãm mà không có rào cản nào”.

Chương trình nghệ thuật “Sắp đặt lửa” và triển lãm ảnh 54 dân tộc Việt Nam đã biến cây cầu thành một không gian nghệ thuật đặc sắc, làm say đắm du khách gần xa; góp phần rất lớn cho thành công của Festival Huế lần này.

NGUYỄN HÙNG – VĂN THẮNG

>> Festival Huế: Dấu ấn thành phố mang tên Bác

>> Hôm nay 17-4, lễ tế Giao tại đàn Nam Giao (TP. Huế)

>> Festival Huế 2014: Lần đầu tiên ca Huế được tôn vinh

>> Festival Huế đến với đồng bào vùng cao

Tin cùng chuyên mục