
"Bàn tay ta làm nên tất cả”, bắt đầu từ những suy nghĩ và ý chí vượt lên, anh đã làm nên – Công ty TNHH Mỹ nghệ Hoa Sơn, công ty duy nhất hoạt động có quy cách giữa làng nghề truyền thống đan song tre mây hàng trăm năm trên đất Chương Mỹ – Hà Tây.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đan chân dung Bác Hồ.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Trung không có may mắn sở hữu một đôi chân lành lặn, nhưng bàn tay anh thì không dưới ba lần được phong “bàn tay vàng”, với những giải tiêu biểu như: Huy chương nghệ nhân dân gian Việt Nam, Huy chương vàng tuổi trẻ sáng tạo các nước xã hội chủ nghĩa, Huy chương Bàn tay vàng, Giải thưởng Bàn tay vàng – Ngôi sao Việt Nam.
Bạn đã thấy một giám đốc miệt mài với công việc đan lát hàng ngày chưa? Ngoài công việc đôn đốc, quản lý công ty, truyền nghề cho những lớp con em thì đó chính là niềm say mê của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung. Trong gia đình có 7 đời làm nghề truyền thống đan tre, mây này có tới 4 lần được nhận sắc phong vua ban. Tới đời nghệ nhân Nguyễn Văn Trung, bàn tay vàng của anh được ghi nhận với những huy chương, giải thưởng…
Tập đan tre từ nhỏ, tới ngoài 20 tuổi anh Trung bắt tay đan những ảnh chân dung Bác lần đầu. Một bức chân dung Bác Hồ có kích thước 40x60 cm, phải làm trong suốt 15 ngày, từ chọn vật liệu cho đến lúc thành phẩm, có giá 5 triệu đồng. Những bức có khổ 1,2m phải đan suốt trong 2 tháng ròng.
Có khi, bức tranh đan kỳ công vậy nhưng chỉ lỡ sai một lỗi làm xong mới phát hiện, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung không đắn đo mà tháo ra hết cho đến chỗ sai để sửa lại. Với anh, bản thân người đặt, mua bức tranh, họ phải có một tấm lòng yêu kính lãnh tụ, yêu Việt Nam lắm mới mua những sản phẩm đậm chất địa phương như vậy, mình thiếu trách nhiệm, dù có… may mắn qua mắt khách thì cũng không khỏi hổ thẹn với nghề gia truyền của mình.
Bởi thế, đan được hết tất cả các sản phẩm bàn ghế, giỏ xách… chưa chắc đã đan được chân dung. Nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã đan hơn 100 ảnh chân dung lớn nhỏ của Hồ Chủ tịch và nhiều chân dung anh hùng dân tộc khác như anh Nguyễn Văn Trỗi, chị Võ Thị Sáu, chị Võ Thị Thắng… Còn tranh phong cảnh, hoa lá thì bản thân anh không nhớ hết. Nếu có một kỷ lục thế giới cho người đan ảnh Bác nhiều nhất thì nghệ nhân Nguyễn Văn Trung rất có thể là ứng cử viên sáng giá!
Làng nghề đan mây tre Chương Mỹ, Hà Tây đã ghi danh về làng nghề truyền thống (làng có bức tranh đan tứ bình từ năm 1700, hiện trưng bày ở bảo tàng cố đô Huế). Với 4 sắc phong vua ban trong 7 thế hệ làm nghề gia truyền, những huy chương, giải thưởng của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung cũng khẳng định được giá trị sản phẩm từ “Bàn tay vàng”.
VÕ THU HƯƠNG