Những năm gần đây, hoạt động biểu diễn ca múa nhạc sôi nổi đã tạo nên một thế hệ ca sĩ mới trẻ trung. Các bạn đã từng bước khẳng định mình bằng lòng say mê ca hát và được công chúng yêu mến. Phóng viên báo SGGP đã gặp gỡ, trò chuyện với hai ca sĩ trẻ Nguyên Thảo và Kasim Hoàng Vũ.
Ca sĩ Nguyên Thảo:
“Tôi đã hát bằng cách đánh thức tâm hồn mình…”
Ca sĩ Nguyên Thảo.
Từ thành phố sương mù Đà Lạt, Nguyên Thảo đã đến với sân khấu ca nhạc thành phố Hồ Chí Minh với những bước chân rụt rè. Nhưng chính từ giọng hát khá truyền cảm của cô, qua những sáng tác của Phạm Duy, Dương Thụ… trong không gian ấm cúng của các phòng trà, người nghe có cảm giác như cô hát để giải tỏa chính những tâm trạng của mình, tự sự về những riêng tư của mình, bằng một sự diễn cảm nội tâm rất sâu…
Đến nay có thể nói, Nguyên Thảo là tên tuổi khá ăn khách hiện nay ở nhiều sân khấu ca nhạc. Và không chỉ thành công ở lĩnh vực biểu diễn, việc “thuyết phục” ê kíp Dương Thụ - Anh Quân - Huy Tuấn… cùng thực hiện album Suối và cỏ với giọng hát bồng bềnh của cô, quả là điều ít ai nghĩ đến và sự thành công chừng như cũng quá sự mong đợi.
Ở đây có những ca khúc sáng tác riêng cho cô, như những câu chuyện kể về mình, đã cho người nghe nhiều cảm xúc. Và với những ca khúc quen thuộc như: Bay vào ngày xanh, Nghe mưa, Gọi anh… giọng hát Nguyên Thảo cũng có một nét rất riêng, như nhận xét của nhạc sĩ Dương Thụ: “Nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy đặn, có sức truyền cảm và điều quan trọng là có nội tâm rất mạnh mẽ. Cô ấy là một giọng ca tương lai…”.
Mới đây nhất, Nguyên Thảo đã được bình chọn trao giải “Ca sĩ thể hiện hiệu quả nhất tháng 6” trong chương trình Bài hát Việt. Trước niềm vui này, Nguyên Thảo cũng chỉ từ tốn: “Để giọng hát ngày càng hay hơn, tôi đã dùng cách đánh thức tâm hồn mình, biết cảm nhận niềm vui và nỗi buồn của một con người sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, chậm rãi, đủng đỉnh như đã ăn sâu vào tâm hồn tôi rồi…”.
Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ:
“Phải biết khán giả thích gì ở mình…”
Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ.
Nổi lên từ cuộc thi “Sao Mai-Điểm hẹn 2004”, với phong cách và chất giọng khỏe cùng dòng nhạc rock, Kasim Hoàng Vũ đã tạo nên dấu ấn với những: Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời, Ly cà phê Ban Mê, Tình đã phôi pha, Em đã xa…Và cũng khá sâu lắng với những; Đường xưa, Cà phê một mình, Hà Nội ngày trở về và Mơ về nơi xa lắm… Từ đó đến nay, Kasim Hoàng Vũ đã ngày một khẳng định tên tuổi của mình trong lòng người yêu âm nhạc. Chúng tôi đã trò chuyện với anh:
°Nhìn lại từ ngày “đăng quang Sao Mai - Điểm hẹn” đến nay, bạn đã có những thay đổi gì?
° Nếu trước đó đêm đêm chỉ hát xong rồi về, chẳng cạnh tranh với ai, cũng chẳng đầu tư gì nhiều, thì sau này lại khác. Ví như trước đây Vũ bướng lắm, chỉ hát những bài mình thích thôi, nhưng bây giờ thấy như thế là không được, bởi mình hát để phục vụ khán giả, nên phải biết chọn những ca khúc mà khán giả thích, chứ không chỉ là sở thích của mình. Ngoài ra, hình thức và trang phục biểu diễn cũng là điều hết sức quan trọng.
°Hiện số đông người nghe có vẻ thích Kasim hát rock… Với những sáng tác như hiện nay, anh chọn nhạc để hát như thế nào?
°Thực ra thì không hẳn như vậy, bởi tôi vẫn thường hát nhạc trữ tình đó chứ. Ở những ca khúc này, tôi cảm được chất hoài niệm, sự trăn trở với tình yêu và cuộc sống. Và điều quan trọng là khi hát những ca khúc này, tôi thấy cảm xúc trong lòng lại dâng trào…
°Anh có dự định gì trong tương lai?
° Chưa có gì rõ ràng, nhưng điều tôi quan tâm nhất hiện nay là luôn để ý xem khán giả đang thích gì ở mình và có cách tốt nhất để đáp ứng. Cho nên việc đặt nhạc sĩ sáng tác, hòa âm những ca khúc riêng cho mình là điều phải nghĩ tới…
Huy Miên