Chuyện lạ khó tin, heo bị bệnh lở mồm long móng (LMLM), cán bộ thú y chôn tiêu hủy rồi lại bị đào lên bán, ăn thoải mái. Người dân phát hiện ghe của chủ nhà chở heo đi bán, còn chủ nhà thì bảo rằng không biết! Thế là công an điều tra vào cuộc.
Hổng sợ!?
Có lẽ chuyện lạ hiếm thấy ở Vĩnh Long: Heo bị bệnh LMLM, ngành thú y chôn tiêu hủy rồi, nhưng người nhà lại được phép đào lên ăn, thậm chí có người phát hiện và báo cơ quan chức năng một gia đình đào xác mấy con heo chôn rồi đem đi bán. Nhiều người kháo nhau: Điếc hổng sợ súng!
Đó là ông Nguyễn Hoàng Định, ở tổ 4, ấp Hóa Thành 2, xã Đông Thành, Bình Minh, Vĩnh Long đã đến báo với chính quyền đàn heo 8 con trong chuồng của mình nặng tổng cộng 970 ký bị bệnh. Sau khi xác định bệnh LMLM, Ban chỉ đạo phòng chống dịch LMLM huyện tiến hành lập biên bản tiêu hủy chôn tại chỗ. Nhưng ngay 19 giờ tối hôm đó người dân phát hiện ghe của ông Định do cháu ông lái chở heo đi bán, liền báo cho cơ quan chức năng. Vào 8 giờ sáng hôm sau, biên bản được lập tại hiện trường thì hố chôn hôm trước chỉ còn… xác 3 con! Hỏi gia đình, người nhà bảo rằng không biết. Nhưng như một phép màu, đến 16 giờ chiều cùng ngày, cơ quan chức năng lại phát hiện ngay tại hố chôn cũ, số heo bị tiêu hủy đã tăng từ 3 con lên 5 con!?
Cùng ngày hôm đó tại nhà ông Phạm Văn Thái, ở xã Đông Thạnh, huyện Bình Minh, Ban chỉ đạo dịch LMLM cũng đã chôn tiêu hủy một con heo nái nặng gần 200kg. Nhưng sau khi tằng tằng lai rai, chủ nhà đồng ý cho mấy người bạn hè nhau đào hố chôn con heo nái đang có bầu lên cắt mấy cái đùi cùng lá gan để… nhậu. Duy có điều, khi cơ quan chức năng phát hiện chuyện động trời như vậy thì ông chủ nhà đã thành khẩn thừa nhận: có đào heo lên cắt một số bộ phận, rồi chôn lại con heo nái cùng 10 con trong cái bào thai. Qua kiểm tra thì quả là chuyện đào heo lên cắt một số bộ phận là có thật.
Sẽ phạt nghiêm
Sau khi xác định heo bị bệnh nguy hiểm, Ban chỉ đạo đã lập biên bản và sẽ hỗ trợ tiền công tiêu hủy cho gia đình mỗi con 50.000 đồng, đồng thời hứa hỗ trợ 10.000 đồng/kg heo bệnh theo quy định. Cứ tưởng rằng heo được sát trùng tiêu độc, chôn sâu trong lòng đất là êm xuôi, nhưng nào ngờ… Chuyện chẳng đặng đừng, cơ quan điều tra công an huyện phải vào cuộc để làm rõ ông Hoàng Định có mang heo đã chôn đi bán.
Thạc sĩ Võ Văn Theo, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch LMLM huyện Bình Minh nói: “Chỉ vì muốn hưởng thêm chút tiền mà người dân quá xem thường dịch bệnh nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến tính mạng hàng trăm người dân khác. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp phạm luật này. Các hộ vi phạm có thể không được hưởng tiền hỗ trợ mà còn bị phạt hành chính nữa”.
Bà Ngô Mỹ Dung, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Vĩnh Long cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, chi cục đã gởi ngay công văn đến ban chỉ đạo huyện, xã, công an huyện, đề nghị có biện pháp xử lý hành chính nghiêm khắc đối với hành vi của ông Định. Hành vi này đã vi phạm vào điểm d, c, a, khoản 1, 2, 6 Nghị định 129/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, gây hậu quả nghiêm trọng: làm lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và ô nhiễm môi trường; cố tình vi phạm quy định về phòng chống dịch LMLM gia súc và Pháp lệnh Thú y. Bà Dung nói thêm: “Thật đáng tiếc, chúng tôi vừa chuẩn bị công bố hết dịch LMLM tại xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, thì sự việc xem thường dịch bệnh lại xảy ra”.
NGUYÊN VẸN