
Cách đây hơn 3 tháng, khi đoàn người biểu tình gây áp lực lật đổ Tổng thống A.Akayev, nhiều người ở phương Tây vội vã cho rằng ở Kyrgyrstan đã xảy ra “cuộc cách mạng màu”, tương tự như ở Gruzia và Ukraine. Bây giờ, khi cử tri Kyrgyrstan bầu tổng thống mới xong xuôi, giới chức Mỹ và đồng minh cảm thấy như bị hụt hẫng, chẳng thấy những điều từng mong đợi đâu cả.

Tân Tổng thống Kyrgyrstan K.Bakiyev
Hóa ra cuộc lật đổ tổng thống A.Akayev chỉ nhằm loại bỏ nhân vật ngồi ghế lãnh đạo gần hai chục năm, điều hành công việc kém hiệu quả. Chỉ vậy thôi, chứ không phải là xu thế thân phương Tây như ở Gruzia và Ukraine. Điều này giải thích tại sao ông K.Bakiyev lại được cả cánh tả lẫn lực lượng muốn đổi mới ủng hộ và đạt tới kỷ lục 89% phiếu cử tri.
Điều này cũng giải thích tại sao khi cuộc bầu cử hoàn tất, đại diện Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) tuy cũng thừa nhận giá trị chân thực của cuộc bầu cử nhưng không hào hứng mấy.
Trong khi Tổng thống Nga và Tổng Thư ký LHQ trực tiếp lên tiếng chúc mừng tân Tổng thống Kyrgyrstan, thì chỉ có phó phát ngôn viên Nhà Trắng lên tiếng rằng Chính phủ Mỹ đã gửi điện mừng.
Quả là Mỹ không mấy vui vì ông K.Bakiyev không chỉ ký vào tuyên bố chung Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (trong đó có nêu rõ Mỹ và đồng minh phải công bố lịch trình rút quân khỏi 3 nước Trung Á là Kyrgyrstan, Tadjikistan và Uzbekistan) mà trong tuyên bố đầu tiên ngay khi vừa đắc cử đã đề cập đến việc quân Mỹ ở căn cứ không quân Manas phải rút về nước. Trong khi đó, mới đây phía Nga lại cho biết họ sẽ tăng thêm quân đến Kyrgyrstan.
Vậy là những người chờ mong “cách mạng màu” ở Kyrgyrstan đã mừng hơi sớm. Và hụt hẫng cũng là phải!
Tường Vân