Khán giả khó chấp nhận… “39 độ yêu”

Khán giả khó chấp nhận… “39 độ yêu”

Bộ phim đang gây xôn xao dư luận trong những ngày hè này đó là “39 độ yêu” (hợp tác giữa Hãng phim tư nhân Phim Việt và Hãng phim TFS của Đài Truyền hình TP). Xôn xao vì quảng cáo rầm rộ và dai dẳng ngay từ những ngày đầu thực hiện. Xôn xao vì từ một bộ phim truyền hình 16 tập, nhà sản xuất quyết định… “cắt” còn 90 phút chuyển sang phim nhựa để chiếu rạp. Và xôn xao vì… phim dở.

Khán giả khó chấp nhận… “39 độ yêu” ảnh 1

Công tâm nhận xét thì đây là một bộ phim thành công ở những cảnh quay, những góc máy đẹp khiến cho diễn viên nổi bật hơn, bối cảnh lãng mạn hơn. Nhưng cũng vì thế phim giống phim Hàn Quốc hơn! … Những cái tên như Sid, Steven, Marylyn khiến cho khán giả tưởng như phim có sự tham gia của diễn viên nước ngoài nhưng khi xem phim, tìm hoài vẫn không thấy chút nét ngoại lai nào từ các nhân vật.

Hãy lắng nghe lời của 2 nhân vật trích trong tờ bướm được trình bày khá đẹp mắt “…tình yêu ghé qua trên đôi tay mềm, có một vì sao sáng lên từ hôm qua, khi chúng ta còn ở rất xa. Ở một nơi rất xa, có một dòng sông mây đưa ta tới gần nhau hơn… Rồi một đêm quá dài em thấy đêm không yên lành vì tình ta có thể vỡ tan và theo gió cuốn bay xa…” (Trang – Hồ Ngọc Hà) và “…Dường như gió đã mang em tới gần, những ân cần trong mắt nhau. Và ta thấy chiếc hôn thật gần…Ngày hôm nắng lên, còn đâu đó những yêu thương trên vai người còn lắng sâu mãi con tim đầy vơi… (Long – Bình Minh) – lời lẽ đọc xong chẳng ai hiểu gì cả, và nó cũng giống y như nội dung phim vậy.

Nhà sản xuất quảng cáo rằng phim nói về những cô cậu sinh viên, về tình yêu và quan niệm sống của giới trẻ hôm nay. Nhưng liệu có được mấy bạn sinh viên tìm thấy sự đồng cảm từ bộ phim này? Nếu không có một cảnh ngồi trong lớp học, có lẽ chẳng ai đoán được họ chính là những sinh viên. ¾ cảnh phim mô tả sinh hoạt của các “sinh viên” ở quán bar, vũ trường và trong công viên. Không kể hàng lô những tình tiết hết sức phi lý... Ngay cả cái chiêu “dùng thuốc mê” để hại đời con gái nhà lành (trong phim thay bằng con trai) những tưởng đã quá xưa không ngờ được “39 độ yêu” bê ra sử dụng. Người xem cười không nổi vì những chi tiết quá phô.

Cuối cùng, như lời một đạo diễn nhận xét đã được các thành viên của mạng yxine đưa lên: phim có thể sử dụng để minh họa cho các video clip ca nhạc sẽ hiệu quả hơn. Có lẽ sự phi lý nằm ở một bộ phim 16 tập bị cắt thành 1 tập, nên chăng hy vọng chỉ khi chiếu trên truyền hình “39 độ yêu” sẽ thuyết phục hơn.

* Đạo diễn Bogdan Mustata (người Rumani) và Nguyễn Phan Quang Bình; Quay phim: Nguyễn Tranh, K Linh, Trinh Hoan; diễn viên: Hồ Ngọc Hà, Bình Minh, Đinh Y Nhung, Quốc Cường… Phim đang chiếu tại các rạp trong thành phố. 

HÀ GIANG

Tin cùng chuyên mục