Không đá bằng mồm

– Đúng như dự báo, một ông bầu đã quyết “người ra đi đầu không ngoảnh lại”, bỏ đội banh. Những ông bầu khác đang đánh lô tô trong bụng, và e rằng sắp có thêm bầu nữa cũng ngoảnh mặt làm ngơ.

– Chịu gì xiết. Nuôi đội banh mỗi mùa đi đứt năm bảy chục tỷ, mà kiếm lại toàn bạc cắc, tiền có nhiều như lá cũng phải chào thua. Huống chi không ít khoản đổ vào bóng đá của các bầu lại là tiền vay.

– Lại nói về tiền, vụ một ông bầu mấy đội bóng cùng hạng ra sao rồi? Ông bầu nổi danh đó sau khi rút vốn vẫn cố giữ vai “nhà tài trợ”, khó xử dữ?

– Chả có gì là khó. Có bóng đá xứ nào chấp nhận cho một ông tài trợ cho hai, ba đội chơi cùng hạng đâu.

– Nhưng ít đội quá, Vờ lích có bể?

– Cái mửng ném chuột sợ vỡ bình mang ra hù hoài, nên mới nên nỗi. Tiền đổ vô quá trời, mà bóng đá không sạch, giờ cạn tiền đủ thứ lộ ra. Đội nào không duy trì được thì phải giải tán thôi, cố nấn níu bằng chiêu thì rốt cục đổ bể còn khiếp hơn.

– Câu lạc bộ tè le hột me, liệu ông Vờ ép ép có tiếp tục bình chân như vại?

– Quên đi. Đã làm sạch, ắt phải làm từ trên xuống dưới. Cứ núp ló, dở dở ương ương thì khác gì vẫn đá banh bằng… mồm?! 

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục